Lật tẩy 2 'lái bò'

Ngày 3-1, CAH Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hồng Cảnh (1983, trú xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) và Đỗ Thanh Long (1983, trú xã Đức Chánh, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trước đó, Cảnh và Long nhập vai đi mua bò giống cung cấp cho người nghèo để lừa người dân bán 5 con bò, chiếm đoạt 35 triệu đồng.

Ngày 3-1, CAH Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hồng Cảnh (1983, trú xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) và Đỗ Thanh Long (1983, trú xã Đức Chánh, H. Mộ Đức, Quảng Ngãi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Cảnh và Long nhập vai đi mua bò giống cung cấp cho người nghèo để lừa người dân bán 5 con bò, chiếm đoạt 35 triệu đồng.

Nguyễn Hồng Cảnh và Đỗ Thanh Long

Nguyễn Hồng Cảnh và Đỗ Thanh Long

Theo CQĐT, Nguyễn Hồng Cảnh và Đỗ Thanh Long từng là bạn tù về tội “Trộm cắp tài sản” nên cả hai kết thân với nhau. Năm 2018, Đỗ Thanh Long mãn hạn tù nên được ra tù trước và vào TPHCM làm nghề bán hủ tiếu mưu sinh. Đến đầu năm 2019, Nguyễn Hồng Cảnh cũng thụ án xong vào TPHCM gặp lại bạn tù. Tại đây, thấy cuộc sống của Long cực khổ nên Cảnh ngỏ ý rủ bạn về quê mình làm ăn. Nghe lời bạn, Long theo Cảnh về quê ở Quảng Nam tìm đường mưu sinh. Tuy nhiên do “máu nghề” năm xưa vẫn còn trong người nên đầu tháng 12-2019, trong lúc lên H. Nam Trà My, cả hai người thấy đàn bò 5 con của bà N.T.Đ (xã Trà Mai, H. Nam Trà My) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lúc này, Cảnh và Long tìm đến nhà bà Đ. và đưa giấy giới thiệu đang làm nhân viên cho một đại gia ở TPHCM chuyên thực hiện dự án cung cấp bò giống cho người dân nghèo xã Trà Cang.

“Ông chủ của chúng tôi rất thương người. Trường hợp nhà chị thuộc diện nghèo khó, nếu bán bò cho chúng tôi sẽ được mua giá cao hơn so với ngoài thị trường. Phần nữa, đàn bò của nhà chị đáp ứng được yêu cầu giống bản địa nên phù hợp cấp cho người dân ở vùng cao”- Long thuyết phục chủ đàn bò.

Theo đó, Cảnh và Long ra giá mỗi con bò sẽ mua với giá 25 triệu đồng. Tuy nhiên, đàn bò của bà Đ. có 3 con nhỏ, 2 con lớn nên sẽ mua giá 100 triệu đồng. Long còn hứa, đợt sau cấp bò cho dân sẽ xin sếp hỗ trợ cho bà Đ. hai con. Do bà Đ. mới mua đàn bò trên với giá 40 triệu đồng, nay có người trả cao đến 100 triệu đồng nên người phụ nữ vùng cao này quyết định bán đàn bò của mình. Đồng thời, bà Đ. còn hứa hẹn với Long và Cảnh, sau khi bán được bò sẽ cho 2 người 10 triệu đồng.

Sau khi được chủ nhân đàn bò đồng ý bán, Long và Cảnh soạn thảo một hợp đồng mua bán và thực hiện các bước cấp bò giống rất bài bản. Cùng lúc này, Long và Cảnh tìm được người mua đàn bò trên với giá 35 triệu đồng. Đến trưa 10-12, những người mua bò đi ô-tô đến bắt đàn bò của bà Đ. đưa lên xe tải chở đi và bàn giao tiền cho Long. Cầm được số tiền 35 triệu trên, Long mượn xe máy của bà Đ. lấy cớ lên ngân hàng làm thủ tục rút tiền đem trả đủ 100 triệu cho bà. Tuy nhiên sau đó, Long điều khiển xe máy chạy thẳng lên tỉnh Kon Tum.

Về phần bà Đ., chờ cả buổi vẫn không thấy Long quay lại, bà liền lấy điện thoại gọi nhưng không liên lạc được. Lúc này, bà Đ. nghĩ lại mọi chuyện và biết mình bị lừa nên đến CAH Nam Trà My trình báo. Nhận được thông tin của bị hại, CQĐT CAH Nam Trà My điện cho CAH Phú Ninh phối hợp chặn xe chở đàn bò của bà Đ. và tạm giữ những người mua bò trên. Khi làm việc với CQĐT, nhóm người này mới biết mình bị lừa, đồng thời khai nhận Long nói bán đàn bò trên giúp cho dì của mình nên họ đã tin tưởng.

Lần theo dấu vết của Cảnh và Long, đến ngày 15-12, CQĐT CAH Nam Trà My đã bắt được đối tượng khi đang ngồi trong một quán cà-phê ở TP Đà Nẵng. Lúc bị bắt giữ, cặp đôi Cảnh và Long rất bất ngờ, vì trước đó để che đậy dấu vết, mỗi lần tiếp cận với bà Đ., hai đối tượng này thường lợi dụng lúc chập tối hoặc trời mưa mặc áo mưa, bịt khẩu trang để không lộ mặt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã lần theo dấu vết cặp đôi lừa đảo này.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218645_lat-tay-2-lai-bo-.aspx