Lễ lại mặt 'bất thường' của công chúa Nhật Bản

Sau lễ cưới, cựu Công chúa Nhật Bản một mình về thăm nhà mà không có chồng đi cùng.

Vào sáng 2/11, cựu Công chúa Mako Komuro đã trở về dinh thự Hoàng gia Akasaka - nơi cha mẹ và hai em đang sống mà không có chồng đi cùng.

Cuộc sống thoải mái hậu kết hôn của Mako và Kei khiến nhiều người đặt câu hỏi

Cuộc sống thoải mái hậu kết hôn của Mako và Kei khiến nhiều người đặt câu hỏi

Đây là lần đầu tiên cựu Công chúa Mako - con gái lớn của Thái tử Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko - về nhà sau khi kết hôn vào 26/10. Trang TBS News cho biết Mako từ căn hộ thuê ở phường Shibuya đến dinh thự Hoàng gia Akasaka lúc hơn 9h hôm 2/11. Theo nguồn tin của TBS News, Mako về để sắp xếp hành lý và dành thời gian bên gia đình, một tuần sau khi rời Hoàng gia.

Mako và bạn trai thời đại học - Kei Komuro - kết hôn vào ngày 26/10, sau gần bốn năm bị hoãn do bê bối tài chính liên quan đến mẹ Komuro - người bị hôn phu cũ tố quỵt khoản nợ 4 triệu yên (35.000 USD). Đám cưới của họ không nhận được sự ủng hộ của công chúng và cả Hoàng gia.

Trong sinh nhật lần thứ 53 vào tháng 11 năm ngoái, Thái tử Fumihito nói đám cưới của con gái nên có được sự chúc phúc của công chúng. Trong khi đó, Thái tử phi Kiko thừa nhận bà và con gái "bất đồng về một số vấn đề". Do đó, đám cưới của Mako đã không được tổ chức theo nghi thức truyền thống. Cô cũng từ chối khoản hồi môn trị giá 150 triệu yên (1,35 triệu USD) dành cho thành viên nữ hoàng tộc kết hôn với thường dân.

Mako chuyển từ dinh thự Hoàng gia Akasaka đến ở trong căn hộ thuê cùng chồng ở phường Shibuya ngay trong ngày cưới. Vợ chồng Mako đang đợi hoàn tất các thủ tục xuất ngoại để sang New York (Mỹ) - nơi Komuro làm việc trong một công ty luật. Họ dự định thuê căn hộ một phòng ngủ ở khu Manhattan để khởi đầu cuộc sống mới nơi đất khách.

Vừa qua, Komuro đã trượt kỳ thi lấy bằng luật sư ở bang New York, làm dấy lên lo ngại vợ chồng gặp khó khăn tài chính khi sống ở thành phố đắt đỏ bậc nhất Mỹ. Mức lương thư ký pháp chế ít ỏi khoảng 6 triệu yên (53.000 USD) một năm của Komuro thậm chí còn không đủ đóng tiền nhà khoảng 88.000 USD một năm ở New York. Komuro cho biết sẽ tiếp tục cố gắng trong kỳ thi tiếp theo, diễn ra vào tháng 2 năm sau. Mako - người có bằng thạc sĩ về bảo tàng nghệ thuật và nghiên cứu phòng trưng bày tại Đại học Leicester (Anh) - được cho sẽ đi làm để phụ giúp tài chính cho chồng.

Vấn đề khả năng tài chính của cặp đôi được bàn tán rầm rộ sau đám cưới, nhất là khi Kei Komuro vừa nhận kết quả trượt kỳ thi luật sư tại Mỹ. Vì chưa thể làm luật sư như dự định, anh sẽ phải giữ mức lương như hiện tại của một trợ lý pháp lý và việc trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại New York trở thành một vấn đề với hai vợ chồng.

Mako được cho là vẫn chưa có cuộc sống "thường dân" sau khi bỏ tước hiệu

Mako được cho là vẫn chưa có cuộc sống "thường dân" sau khi bỏ tước hiệu

Tuy nhiên, cuộc sống 1 tuần sau kết hôn của Mako và Kei không hề khó khăn hay độc lập hoàn toàn như quy định và hình dung của mọi người. Cặp đôi đã chuyển đến ở tạm trong một căn hộ cao cấp ở phường Shibuya, trung tâm Tokyo với mức giá thuê khoảng 800.000 yên mỗi tháng (khoảng 150 triệu VNĐ).

Hiện tại vợ chồng Mako vẫn đang được bảo vệ an ninh bởi đội ngũ hùng hậu gồm 30 nhân viên cảnh sát trực 24/24. Nhiều người trong đội an ninh này nằm dưới sự chỉ huy của Cục An ninh thuộc Sở Cảnh sát Tokyo và một số cơ quan có thẩm quyền khác. Cụ thể, có 5 đến 6 người bảo vệ bên ngoài tòa nhà và 4 đến 5 người bên trong tòa nhà. Đội an ninh chia làm 3 ca mỗi ngày, vì vậy tổng cộng ước tính có tới 30 người đang làm công việc bảo vệ cựu công chúa.

Theo truyền thông Nhật, trong vòng 1 tháng, chi phí an ninh cho vợ chồng Komuro có thể lớn tới 20 triệu yên (khoảng 4 tỷ VNĐ). Thông tin này nhận phải rất nhiều chỉ trích vì dư luận cho rằng Mako hiện là dân thường nhưng cô vẫn được hưởng đặc quyền và tiêu tốn tiền thuế của người dân.

Thái tử Fumihito cùng vợ - Thái tử phi Kiko - và ba con gồm: Mako, Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito. Ảnh: Kyodo

Thái tử Fumihito cùng vợ - Thái tử phi Kiko - và ba con gồm: Mako, Công chúa Kako và Hoàng tử Hisahito. Ảnh: Kyodo

Tuy nhiên, với Cơ quan Hoàng gia, việc "chăm sóc cho cựu thành viên" cũng là một phần của công việc. Vào năm 2005, khi Công chúa Sayako mới kết hôn, thời gian đầu cô cũng có nhân viên hỗ trợ các công việc mua sắm hằng ngày trước khi quen dần với nhịp sống của "dân thường". Việc hỗ trợ an ninh hùng hậu cho vợ chồng Mako là chưa có tiền lệ nhưng được cho là cần thiết vì cặp đôi đang là tâm điểm của dư luận và cần sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc bảo vệ an ninh cho cựu Công chúa Mako khi cô đến Mỹ định cư cũng là một vấn đề khác gây đau đầu. Nhiều khả năng vợ chồng cô vẫn sẽ được hỗ trợ bảo vệ khi sang nước ngoài. Một nhà báo Nhật Bản sống ở New York tiết lộ: "Trước khi Mako đến Mỹ, các nhân viên của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại New York đã làm việc trong nhiều tháng. Họ đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu từ hệ thống an ninh đến nơi ở, nơi mua sắm hằng ngày. Có thể Cơ quan Hoàng gia đã yêu cầu hợp tác vì chỉ thị của Bộ Ngoại giao".

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/le-lai-mat-bat-thuong-cua-cong-chua-nhat-ban-172211103095041527.htm