Leicester City 3-1 M.U: Chiến thắng xứng đáng

Trên sân King Power, Leicester City đã có màn trình diễn thuyết phục để đánh bại M.U. Qua đó giành vé vào Bán kết Cúp FA 2020/21.

Tiếp đón M.U ở vòng tứ kết FA Cup, Leicester City cho thấy quyết tâm lớn hơn khi tung ra đội hình mạnh nhất mà họ đang có với đầy đủ các ngôi sao từ hàng thủ đến hàng công.

Trong khi đó, huấn luyện viên Ole Solskjaer buộc phải xoay vòng một số vị trí sau khi M.U bung sức đánh bại Milan ở Europa League cách đây 3 ngày. Luke Shaw, McTominay, Bruno Fernandes và Daniel James đều được nghỉ trên ghế dự bị cùng De Gea và Cavani, trong khi Marcus Rashford không được đăng ký.

Chiến thắng xứng đáng cho “bầy cáo”. (Ảnh IT)

Chiến thắng xứng đáng cho “bầy cáo”. (Ảnh IT)

Chính việc Bruno Fernandes ngồi trên băng ghế dự bị đã khiến M.U gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Thậm chí, các học trò của huấn luyện viên Solskjaer còn thi đấu có phần lép vế trước Leicester. Chỉ trong 20 phút đầu tiên, tiền đạo kỳ cựu Vardy có ít nhất 2 cú dứt điểm khiến hàng thủ của "Quỷ đỏ" phải vất vả chống đỡ.

Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 25, Fred chuyền về đầy bất cẩn, tạo điều kiện để Iheanacho thoát xuống vượt qua cả thủ môn Henderson, dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng, Leicester vẫn là đội chơi chủ động hơn với những tình huống vây bắt cầu thủ MU ngay phần sân đối phương. Chính điều này khiến các cầu thủ khách gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Tưởng như thế trận bế tắc này sẽ khiến MU không thể có bàn gỡ thì bất ngờ đã đến ở phút 38, khi Pogba có đường căng ngang vào trong vòng cấm cho Van de Beek, nhưng cầu thủ người Hà Lan đã bỏ bóng thông minh để Greenwood băng vào dứt điểm bóng sống tung lưới đội chủ nhà san bằng cách biệt.

Phút 44, đến lượt Pogba làm mất bóng khiến M.U bị phản công nhanh. Ayoze Perez xử lý khéo léo trước vòng cấm M.U trước khi sút bóng hiểm hóc, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bước sang hiệp hai, "bầy cáo" tiếp tục thi đấu thăng hoa. Họ gần như làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và liên tục đẩy khung thành MU vào trạng thái báo động. Giống như hiệp một, bàn thắng sớm đến với đội chủ nhà trong hiệp hai sau pha xử lý đẳng cấp của Tielemans ở phút thứ 52.

Ở tình huống này Matic và Fred để cho Tielemans dễ dàng đi bóng xâm nhập vòng cấm như chỗ không người trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Henderson.

Một lần nữa bị dẫn bàn, huấn luyện viên Solskjaer thay liền một lúc 4 cầu thủ. Bruno Fernandes, Cavani, McTominay và Luke Shaw vào sân nhằm xoay chuyển tình thế. Nhưng không những bất lực trong việc tìm bàn gỡ, MU còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 78. McTominay đón sai điểm rơi quả tạt của Albrighton để cho Iheanacho dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1 cho Leicester.

Lúc này, M.U coi như hết cơ hội và họ xuống tinh thần trông thấy. Những phút cuối trận, huấn luyện viên Ole Solskjaer tung nốt Amad Diallo vào thay Fred, nhưng mọi chuyện không thay đổi. M.U hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ dày đặc và chơi tập trung của Leicester. Tỉ số 3-1 nghiêng về chủ nhà được giữ hết trận. Với kết quả này, Leicester đã giành vé vào bán kết FA Cup, và đối thủ của họ sẽ là Southampton.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/leicester-city-3-1-mu-chien-thang-xung-dang-120538.html