Leicester City: Từ nhà vô địch đến ứng cử viên xuống hạng

Cách đây 6 năm, câu chuyện cổ tích đã được Leicester City viết nên tại Giải Ngoại hạng Anh. Một đội bóng tầm trung đã vượt qua hàng loạt ông lớn của bóng đá Anh để lên ngôi vô địch sau 38 vòng đấu một cách thuyết phục.

Leicester City để thủng lưới 22 bàn sau 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, con số cao nhất trong lịch sử

Leicester City để thủng lưới 22 bàn sau 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, con số cao nhất trong lịch sử

Những tưởng đó sẽ là bước ngoặt đổi đời của Bầy cáo để vươn mình thành một đội bóng lớn. Nhưng theo dòng thời gian, đội chủ sân King Power lại đánh mất đi ý chí và tinh thần đã giúp họ xưng vương ở nước Anh một cách ngoạn mục, thay vào đó là một Leicester thiếu quyết tâm và thi đấu ngày càng bạc nhược.

Thực tế ở những trận đấu đã qua, dù nhận đến 6 thất bại trên 7 trận đã đấu và chỉ kiếm được 1 điểm ở trận ra quân nhưng hàng tiền vệ lẫn hàng công của Leicester thi đấu không hề tệ, nếu không muốn nói là tốt hơn khá nhiều nếu so với mùa giải trước. Tuy nhiên, để đổ lỗi cho thành tích tệ hại chuỗi 6 trận không thắng và xếp ở đáy bảng xếp hạng thì có 2 nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên đến từ khâu chuyển nhượng của đội bóng. Dù vẫn giữ lại những trụ cột quan trọng trên hàng công nhưng họ lại để mất thủ thành Kasper Schmeichel và tài năng trẻ Fofana ở vị trí trung vệ mà không có sự thay thế xứng đáng. Đội chủ sân King Power vẫn nổ súng đều đặn với 10 bàn sau 7 trận nhưng hàng thủ của họ lại thể hiện bộ mặt thảm họa khi để thủng lưới 22 bàn (nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này). Và phần lớn đó là do lỗi của thủ môn Daniel Ward. Thủ thành 29 tuổi người xứ Waves đã không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của người đàn anh, cùng với đó là việc chưa bao giờ được đánh giá cao về tài năng nên trong mùa giải được bắt chính đầu tiên thủ thành này đã trở thành thảm họa trong khung gỗ của Leicester City.

Chốt chặn cuối cùng đã kém, các cầu thủ phía trước cũng không hề khá hơn. Mùa giải năm nay, trung vệ kỳ cựu Evans đã 34 tuổi, kinh nghiệm dày dạn không thể bù đắp cho sự chậm chạp của cầu thủ này, nhất là tại giải đấu tốc độ như Ngoại hạng Anh. Cùng với đó là chấn thương của Soyuncu, Vestergaard đã khiến cho hàng thủ của Leicester quá mỏng manh, dễ bị đối thủ khai thác.

Có thể thấy, việc chủ quan trong công tác chuyển nhượng, cụ thể hơn là không có sự thay thế tốt cho các cầu thủ ra đi ở vị trí phòng ngự đã khiến Leicester phải trả giá bằng những điểm số.

Ngoài ra, vấn đề mà Leicester gặp phải là tinh thần. HLV Brendan Rodgers luôn được đánh giá là một HLV tài năng nhưng ông bị đánh giá thấp trong khâu quản lý phòng thay đồ. Sau những trận thua đầu mùa giải, tâm lý của các cầu thủ Leicester có chiều hướng đi xuống nhưng Rodgers lại không giỏi trong việc giúp các học trò vực dậy ý chí chiến đấu và điều đó trở thành một bước trượt dài của đội bóng. Chính tiền vệ Tielemans đã chia sẻ khi tập trung ở đội tuyển quốc gia rằng: "Tình hình hiện tại ở Leicester đang rất hỗn loạn". Điều này cho thấy có vẻ như mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của HLV người Bắc Ireland.

Hiện tại, Ban lãnh đạo của Leicester đã rất muốn sa thải HLV Rodgers sau thành tích tệ hại vừa qua, nhưng khó khăn về mặt tài chính khiến họ gặp khó trong việc đền bù hợp đồng với HLV này. Vậy nên, Brendan Rodgers vẫn có thêm thời gian để vực dậy đội bóng, nhưng chỉ thêm một vài trận thua tiếp theo thì nhiều khả năng ông sẽ trở thành cái tên tiếp theo bị mất việc sau Scott Parker và Tuchel.

Trần Phạm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/leicester-city-tu-nha-vo-dich-den-ung-cu-vien-xuong-hang-3137414/