Lên đồi Tức Dụp

Theo truyền thuyết, thuở xưa, khi trời đất còn tối tăm, dãy Thất Sơn hoang sơ. Các tiên ông từ núi Cấm, núi Dài đã cùng nhau khiêng từng phiến đá xếp chồng lên nhau mãi cho đến lúc bình minh thì thành hình trái núi. Các nàng tiên thường rủ nhau sang núi dạo chơi và đùa nghịch. Một hôm, họ thi nhau thành ngọn đồi có mặt trong trời đất bên chân núi Cô Tô của vùng Thất Sơn hùng vĩ.

Một ngày nọ, những người mở đất tới đây. Gặp mùa nắng hạn, khát cháy gan ruột, đêm nằm không ngủ được, bỗng họ nghe có tiếng nước róc rách, phát hiện ra quả đồi khô hạn có dòng suối mát chảy qua. Tên gọi “Tức Dụp” (nước đêm) có từ đó và ngọn đồi trở thành chốn linh thiêng. Vào các ngày lễ, sư sãi và các già làng mang lễ vật đến cúng thánh thần, trời đất rồi rước nước suối về phum, sóc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồi Tức Dụp được ví như ngọn đồi thép đi vào huyền thoại bất tử.

Mùa mưa, ngọn đồi “2 triệu đô-la” được phủ màu xanh trông rất đẹp và hoang sơ.

Lên đồi Tức Dụp, điểm đầu tiên du khách sẽ được vào hang tham quan Hội trường C6.

Trong hang có nhiều vách, lò ảng, muốn lách qua khe hẹp, du khách phải nghiêng mình, thóp bụng thì mới vào được sâu bên trong.

Tức Dụp có độ cao khoảng 300m, nhiều hang sâu, động lớn ăn thông với nhau chằng chịt, tạo nên địa thế hiểm trở, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ quân sự năm xưa.

Hôm lội bộ đi sau đoàn tham quan, bất chợt nhìn phía trước chúng tôi giật mình thấy hình người đang chỉa súng. Bình tĩnh lại, mới nhận ra đó là mô hình chú bộ đội được phục dựng trong hang sâu này.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồi Tức Dụp là căn cứ cách mạng vững chắc của huyện Tri Tôn.

Vào hang Hội trường C6 và hang cơ quan Phụ Nữ khám phá, du khách sẽ được nghe kể về lịch sử hào hùng đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ năm xưa. Với nhiều tảng đá khổng lồ, nơi đây từng là pháo đài vững chắc trước những trận mưa bom, bão đạn của kẻ thù.

Đền thờ Bác Hồ được bố trí trang trọng trong hang Hội trường C6.

Đến tham quan khu đồi Tức Dụp, du khách nhớ ghé nhà trưng bày truyền thống để xem các hiện vật trong chiến tranh.

Hố bom còn sót lại tại đồi Tức Dụp được phục dựng để du khách tham quan, nhớ về chiến công hiển hách của chiến sĩ năm xưa.

Chiếc xe tăng được trưng bày tại đồi Tức Dụp.

Tham quan Khu du lịch đồi Tức Dụp, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh chiếc xe JEEP “cổ” được ông Nguyễn Hữu Khánh (Út Vũ), nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng.

Ngày nay, “ngọn đồi thép” này không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn là sợi chỉ đỏ về nguồn thiêng liêng. Qua đó, nhắc nhớ thế hệ mai sau hãy biết ơn và trân trọng giá trị của hòa bình, do cha anh đã đổ xương máu, ngã xuống hy sinh giành độc lập, tự do cho dân tộc; ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

HOÀNG MỸ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/len-doi-tuc-dup-a407632.html