Liên Hợp Quốc lo ngại trước báo cáo thảm sát dân thường ở Myanmar

Một quan chức Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật (26/12) cho biết ông 'kinh hoàng' trước những báo cáo đáng tin cậy rằng ít nhất 35 thường dân đã bị giết và thi thể của họ bị đốt cháy ở Myanmar, và yêu cầu mở một cuộc điều tra.

Hai nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận Save the Children vẫn mất tích sau khi chiếc xe của họ nằm trong số xe bị tấn công và đốt cháy trong vụ việc ở bang Kaya, miền đông Myanmar.

Một nhóm giám sát và phương tiện truyền thông địa phương đã đổ lỗi quân đội chính phủ Myanmar trong vụ thảm sát này.

Một bức ảnh do Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karenni chụp vào ngày 25 tháng 12 năm 2021 cho thấy các phương tiện bị cháy ở thị trấn Hpruso ở bang Kayah. Ảnh: MSN

"Tôi lên án vụ việc đau lòng này và tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường trên khắp đất nước", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho biết trong một tuyên bố. Ông kêu gọi "một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch".

Myanmar đã rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính hồi tháng Hai năm nay, với hơn 1.300 người thiệt mạng trong một cuộc trấn áp của lực lượng an ninh, theo một nhóm giám sát địa phương.

"Lực lượng Phòng vệ Nhân dân" (PDF) đã mọc lên trên khắp đất nước để chống lại chính quyền, và đã kéo quân đội vào những vụ xung đột đẫm máu.

Hôm thứ Bảy, các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hai chiếc xe tải và một chiếc ô tô bị cháy rụi trên đường cao tốc ở thị trấn Hpruso thuộc bang Kayah, với những thi thể cháy đen bên trong.

Một thành viên của một nhóm PDF địa phương cho biết: "Khi chúng tôi đi kiểm tra khu vực này vào sáng nay, chúng tôi phát hiện thấy xác chết cháy trong hai chiếc xe tải. Chúng tôi tìm thấy 27 xác chết", ông nói với AFP hôm thứ Bảy.

"Chúng tôi tìm thấy 27 hộp sọ", một nhân chứng khác giấu tên cho biết, và người này cho biết còn có những xác chết khác không thể đếm được.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng hai nhân viên Myanmar của họ đã bị "cuốn vào" vụ việc và đã mất tích.

Cả hai đã về nhà sau khi thực hiện công việc nhân đạo trong khu vực, tổ chức từ thiện cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết họ đã tạm ngừng công việc ở một số khu vực.

Chính quyền Myanmar trước đó cho biết quân đội của họ đã bị tấn công ở Hpruso hôm thứ Sáu sau khi cố gắng chặn 7 chiếc ô tô đang di chuyển một cách "đáng ngờ".

Phát ngôn viên Zaw Min Tun nói với AFP, binh lính đã giết một số người trong cuộc đụng độ sau đó.

Cơ quan giám sát Myanmar Witness cho biết họ đã xác nhận các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương và lời kể của các chiến binh địa phương "rằng 35 người bao gồm cả trẻ em và phụ nữ đã bị quân đội thiêu rụi và giết chết vào ngày 24 tháng 12 tại thị trấn Hpruso".

Dữ liệu vệ tinh cũng cho thấy một đám cháy đã xảy ra vào lúc 1h00 chiều giờ địa phương (06:30 GMT) vào thứ Sáu tại Hpruso.

Mai Anh (theo MSN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/lien-hop-quoc-lo-ngai-truoc-bao-cao-tham-sat-dan-thuong-o-myanmar-post174491.html