'Linh thú thời nay' từ làng gốm Bát Tràng
Sau hơn 30 năm tích lũy, nghiên cứu hình tượng linh thú qua các thời đại, Nghệ nhân Ưu tú Trần Nam Tước đã cho ra đời những sản phẩm gốm mang tên Linh thú thời nay.
Nghệ nhân Trần Nam Tước tên thật là Trần Xuân Triều, sinh năm 1974 tại Thái Bình. Cơ duyên ông đến với nghề gốm đến từ năm 1996, khi còn là một lái xe. Khi tới làng gốm Bát Tràng, chàng trai Trần Xuân Triều bỗng thấy sức hút từ nghề gốm như níu giữ mình và từ đó bỏ nghề lái xe.
Mặc dù luôn tự miêu tả rằng bản thân đến với gốm như một kẻ ngoại đạo, song những tác phẩm của Nghệ nhân Trần Nam Tước luôn để lại dấu ấn cá nhân, tái hiện được nét tinh hoa riêng trong các tác phẩm của nhiều thời kỳ.
Tại triển lãm gốm nghệ thuật “Linh thú thời nay”, Nghệ nhân Ưu tú Trần Nam Tước, cho biết: "Linh thú là đại diện cho nền văn hóa của dân tộc Việt, thông qua những tác phẩm gốm điêu khắc, tôi muốn đưa biểu tượng các linh thú thời xưa đến gần với con người, đặc biệt là giới trẻ ngày nay".
Nghệ nhân Trần Nam Tước là người duy nhất cho đến nay được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú Bát Tràng.
Chia sẻ tại buổi triển lãm, ông Thiện Chung, một khách tham quan bày tỏ: "Tôi cảm thấy đặc biệt khi tham quan triển lãm. Tôi cảm nhận được những nỗ lực trong sáng tạo của người nghệ sĩ, nỗ lực trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cổ xưa. Không gian, bố cục không giống với các cuộc triển lãm thông thường".
Các sản phẩm linh thú là một nét đặc trưng rất riêng của nền văn hóa Á đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy, triển lãm không chỉ thu hút người xem trong nước mà còn hấp dẫn nhiều bạn trẻ nước ngoài đến chiêm ngưỡng, khám phá và tìm hiểu văn hóa, lịch sử.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-linh-thu-thoi-nay-tu-lang-gom-bat-trang-post767787.html