Liverpool và Man City dắt tay nhau vào vòng bán kết

Bị cầm hòa ở trận tứ kết lượt về rạng sáng nay nhưng cả hai đại diện của bóng đá Anh là Liverpool và Man City đều đã đoạt vé đi tiếp vào vòng bán kết C1 mùa này.

Liverpool tiếp đón Benfica trên sân nhà Anfield ở trận tứ kết lượt về với lợi thế thắng cách biệt 2 bàn ở trận lượt đi. Chính vì vậy, dễ hiểu khi HLV Jurgen Klopp cho một loạt trụ cột của "The Kop" nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị như Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk, Thiago, Fabinho, Andy Robertson hay Trent Alexander-Arnold.

Tuy nhiên, không vì thế mà trận tứ kết lượt về giữa Liverpool và Benfica trở nên kém hấp dẫn. Trái lại, hai đội thi đấu tưng bừng và cống hiến cho khán giả một trận cầu rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi.

Ibrahima Konate một lần nữa lại là cầu thủ "mở điểm" cho Liverpool ngay ở phút 21 với một tình huống bật cao đánh đầu dũng mãnh. Benfica có câu trả lời ở phút 32 với một pha triển khai bóng nhanh phá bẫy việt vị và cú sút trái phá của Goncalo Ramos. Bàn gỡ thắp lại hy vọng cho các cầu thủ đội khách, tuy nhiên, khi mà hàng công của họ còn đang loay hoay tìm kiếm thêm bàn thắng thì những sai lầm đến từ hàng thủ đã khiến đội bóng của HLV tạm quyền Nélson Veríssimo phải trả giá. Trong khoảng thời gian từ phút 55 đến 65 của trận đấu, Roberto Firmino đã ghi 2 bàn liên tiếp cho Liverpool đều từ những tình huống đệm bóng thoải mái trong tư thế không bị ai theo kèm.

Roberto Firmino ăn mừng sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool. Ảnh: The Guardian

Roberto Firmino ăn mừng sau khi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool. Ảnh: The Guardian

Khi đã dẫn trước đối thủ 3-1, các học trò của HLV Jurgen Klopp tỏ ra chủ quan và chính điều này đã tạo cơ hội cho Benfica có được 2 bàn gỡ trong vòng chưa đầy 10 phút nhờ công của Yaremchuk (phút 73) và Darwin Nunez (81). Cả hai bàn gỡ của Benfica đều là những tình huống bóng khá nhạy cảm và đã có lúc trọng tài chính phải tham khảo công nghệ VAR để đưa ra quyết định công nhận bàn thắng cho đội bóng đến từ Bồ Đào Nha.

Darwin Nunez gỡ hòa 3-3 cho Benfica ở phút 81 của trận đấu. Ảnh: The Guardian

Darwin Nunez gỡ hòa 3-3 cho Benfica ở phút 81 của trận đấu. Ảnh: The Guardian

Bị Benfica cầm hòa 3-3 ở trận tứ kết lượt về nhưng Liverpool đã giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận, qua đó chính thức đoạt vé đi tiếp vào bán kết C1 mùa giải 2021-2022.

* Ở trận tứ kết lượt về còn lại giữa Atletico Madrid và Man City, hai đội đã hòa nhau trong một trận cầu không bàn thắng. Với lợi thế thắng tối thiểu 1-0 ở trận tứ kết lượt đi, Man City chính thức trở thành đại diện thứ hai của Premier League đoạt vé vào bán kết C1 mùa này.

ANH TIẾN (Tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/liverpool-va-man-city-dat-tay-nhau-vao-vong-ban-ket-691512