Lời cầu hôn ngọt ngào trong đêm trăng

'Phải cảm ơn về cuộc gặp gỡ đầu xuân năm đó đã giúp chúng mình tìm thấy nhau và hạnh phúc trọn vẹn bên nhau đến bây giờ', đó là tâm sự của Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) khi anh kể về kỷ niệm buổi gặp gỡ đầu tiên với cô giáo Mai Quỳnh Nga, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội).

 Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Thắng, chị Nga.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình anh Thắng, chị Nga.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2002, khi đó anh Thắng đang là Đài trưởng Đài quan sát Tục Lãm (Đồn Biên phòng Hải Hòa), còn chị Nga vừa ra trường, nhận công tác tại Trường THCS Hải Hòa (TP Móng Cái, Quảng Ninh). Dịp đầu xuân năm mới, đơn vị anh Thắng và trường chị Nga phối hợp tổ chức Tết trồng cây. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, anh đã có thiện cảm với cô giáo trẻ đeo cặp kính cận dễ thương, khuôn mặt tròn, xinh xắn, nói chuyện dễ nghe.

Khi buổi trồng cây của hai đơn vị kết thúc, anh Thắng luôn vương vấn hình ảnh của cô giáo trẻ dạy bộ môn tiếng Anh này. Ngay hôm sau, lấy lý do công việc, anh tìm đến trường để xin gặp cô giáo trẻ. Sau buổi gặp đó, Nga cũng mạnh dạn, cởi mở hơn với Thắng. Khu tập thể Nga ở cũng thường xuyên có mặt Thắng, khi thì giúp cô sửa chiếc bóng đèn đã cháy, khi nối lại đường dây điện bị đứt... Cứ thế, tình cảm của hai người được bồi đắp, dày lên theo thời gian.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 22 của Nga, biết Nga thích chơi đàn ghi-ta, Thắng mua tặng Nga một cây đàn và cẩn thận khắc lên đó dòng chữ: “Thân tặng em yêu!”, ở bên dưới có khắc hình trái tim và tên của hai người. Tháng 5-2002, trong đêm trăng sáng, họ đã trao nhau nụ hôn nồng thắm và lời cầu hôn ngọt ngào của chàng sĩ quan biên phòng: “Hãy làm vợ người lính em nhé!". Và rồi, cuối năm 2002, trong sự chứng kiến của hai bên gia đình, đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng. Thành quả ngọt ngào của tình yêu đó là hai cô công chúa xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi.

Giờ đây, chiếc đàn ghi-ta năm nào luôn được treo ở vị trí đẹp nhất trong căn phòng của anh chị. Mỗi lần anh đi công tác xa trở về, cả gia đình lại được nghe chị đánh đàn ghi-ta và quây quần cùng hòa chung bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”.

Bài và ảnh: TRẦN THỊ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/loi-cau-hon-ngot-ngao-trong-dem-trang-611059