Lời kể của tài xế sống sót sau vụ sạt lở ở Hà Giang: 'Đất từ quả đồi lao xuống rất nhanh'

Vụ sạt lở xảy ra tại Hà Giang khiến 2 người thiệt mạng, nhiều phương tiện bị vùi lấp. Tài xế xe khách may mắn sống sót mới đây run rẩy nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Sáng 29/9, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 2, đoạn nối giữa Tuyên Quang và Hà Giang, tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Hàng chục nghìn mét khối đất đá đổ xuống, kéo dài hơn 300 m, vùi lấp khu dân cư và các phương tiện đang lưu thông trên đường. Hậu quả thảm khốc, 2 người thiệt mạng, 3 người vẫn còn mất tích và 6 người khác bị thương.

Tại hiện trường, 5 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn, cùng 6 phương tiện, bao gồm 1 xe khách, 2 xe tải, 3 ô tô con và nhiều xe máy, đều bị cuốn xuống taluy âm dưới sức ép của đất đá khổng lồ.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp nhiều nhà và xe ở Hà Giang. Ảnh: Công an Hà Giang.

Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp nhiều nhà và xe ở Hà Giang. Ảnh: Công an Hà Giang.

Trong số những người gặp nạn, tài xế xe khách giường nằm Thanh Bằng, anh Vũ Minh Hoàng (42 tuổi) đã may mắn sống sót. Kể lại giây phút kinh hoàng khi chiếc xe của anh bất ngờ bị đất đá từ quả đồi sạt xuống đè trúng, anh Hoàng vẫn còn run rẩy.

Chia sẻ với Vietnamnet, anh Hoàng cho biết, trên xe lúc đó có 5 người, bao gồm cả nhân viên nhà xe. "Đang chạy trên quốc lộ 2, tôi nhìn thấy một xe khác phía trước đi chậm, buộc phải giảm tốc độ. Khi đến km51+200, đoạn qua xã Việt Vinh, bất ngờ đất đá từ quả đồi ầm ầm lao xuống. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, chỉ kịp nhìn thấy một số người vẫy tay báo hiệu nguy hiểm, nhưng không còn thời gian để phản ứng", anh Hoàng kể lại.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Công an Hà Giang.

Hiện trường sự việc. Ảnh: Công an Hà Giang.

Theo anh Hoàng, thời điểm đó tất cả những người trên xe gần như chỉ biết cầu mong điều may mắn xảy ra. "Đất đá lao xuống rất nhanh và mạnh. Tôi nắm chặt vô lăng, nín thở đợi điều tồi tệ nhất. May mắn thay, xe bị đất đẩy ra khỏi đường, không bị đè bẹp, nên tôi cùng những người khác có thể thoát ra ngoài an toàn," anh chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Việt Vinh, thông tin với báo Dân Trí vào tối 29/9 rằng, đến 19h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên trong số những nạn nhân mất tích. Hiện vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Giang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Ảnh: Công an Hà Giang.

Ngay sau khi sạt lở xảy ra, các cơ quan chức năng đã huy động gần 400 người, bao gồm công an, quân đội, dân quân và nhiều lực lượng tăng cường khác cùng tham gia cứu hộ. Các phương tiện như 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải đã được triển khai để san gạt đất đá và tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, vào tối cùng ngày, trời lại đổ mưa lớn khiến công tác cứu hộ phải tạm ngưng vì nguy cơ sạt lở tiếp tục tăng cao. Dự kiến, việc khai thông tuyến đường sẽ được tiếp tục trong ngày hôm sau.

Vụ sạt lở đã gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với người dân địa phương mà còn gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến quốc lộ 2.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/loi-ke-rung-minh-cua-tai-xe-song-sot-sau-vu-sat-lo-o-ha-giang-202409300851209217.html