Lời khẩn cầu hoang tưởng!

21h45' ngày 24/8, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đáp xuống sân bay Nội Bài. Theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8.

21h45’ ngày 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới sân bay Nội Bài bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Giang Huy (baophutho.vn) - 21h45’ ngày 24/8, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đáp xuống sân bay Nội Bài. Theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm. Điều này thể hiện những dấu hiệu tích cực của quan hệ ngoại giao hai nước cũng như vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Thế nhưng, lợi dụng sự kiện này, lũ vong nô phản quốc, cơ hội chính trị vô liêm sỉ lại giở chiêu trò lố bịch “gửi thư ngỏ” với những luận điệu và đòi hỏi hết sức phi lý về tình hình nhân quyền ở Việt Nam…
Hơn một tháng trước chuyến công du Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Người Bảo vệ Nhân quyền đã công bố cái gọi là thư ngỏ chung đề nghị Phó Tổng Thống nêu các vấn đề “vi phạm nhân quyền trong cuộc gặp với các quan chức chính phủ Việt Nam” với ba yêu cầu: Kêu gọi Phó Tổng thống khuyến nghị Việt Nam cải thiện vấn đề nhân quyền trong luật pháp cũng như trong hành động; kêu gọi chính quyền Việt Nam ngưng việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện những người biểu đạt bất đồng chính kiến một cách ôn hòa, và thả ngay vô điều kiện những tù nhân chính trị và tôn giáo; yêu cầu Phó Tổng thống gặp gỡ nhưng gia đình các tù nhân lương tâm và những người bất đồng chính kiến để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Bà cho nhân quyền và “lòng trắc ẩn đối với những người đã can đảm hy sinh vì chính nghĩa”.

Tuyên bố hoang tưởng của tổ chức phản động Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam.Rất nhanh chóng sau đó, tổ chức khủng bố Việt Tân đã đăng tải toàn văn nội dung lố bịch này với dòng tít: “60 tổ chức người Việt vận động Phó Tổng thống Hoa Kỳ đặt vấn đề về nhân quyền với cộng sản Việt Nam”. Trong đống từ ngữ được gọi mỹ miều là “Thư ngỏ” đề ngày 18/7/2021 này, các tổ chức phản động tập hợp đám vong nô phản quốc đã vứt bỏ danh dự, nhân phẩm, liêm sỉ để hèn hạ kêu gọi lòng thương hại của Phó Tổng thống Mỹ nhằm chống lại đất nước mà tổ tiên và chính bản thân chúng đã được sinh ra, nuôi dưỡng khôn lớn. Không hiểu lấy tư cách gì mà lũ lạc loài này lại dám cuồng ngôn: “Quan ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam”. Chúng cho rằng: “Trong đại dịch, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ hơn 50 blogger, nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền” và “nhốt họ vào những nơi không vệ sinh, thiếu thoáng khí”. Chúng còn kêu gọi bà Phó Tổng thống Hoa Kỳ “thực hiện ngay” một số nội dung như: “Bảo đảm việc phân phối Vắc- xin công bằng và miễn phí”; “tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin”; “phóng thích các nhà báo công dân và những người bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù”… Lũ dân chủ nửa mùa còn mạnh miệng: “Hoan nghênh chính sách bảo vệ nhân quyền mạnh mẽ của Chính phủ Mỹ” để “Yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch”…Thật nực cười cho hành động lố bịch của những kẻ loạn thần, thiểu năng chính trị. “Các tổ chức người Việt”- tác giả của “Thư ngỏ” mà Việt Tân đưa ra thực chất đều do cá nhân, tổ chức phản động lưu vong lập ra, núp dưới vỏ bọc “bảo vệ nhân quyền Việt Nam” chuyên lôi kéo, cổ vũ, kích động những người dân trong nước bất mãn, chống Đảng, Nhà nước. Hầu như những cá nhân – miễn là có hành động chống chính quyền đều được dán nhãn “người bảo vệ nhân quyền” hay “tù nhân lương tâm”, dùng đó như là “bằng chứng” vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Đồng thời, các tổ chức này chuyên tập hợp tư liệu từ cá nhân, hội nhóm chống đối trong nước, những thông tin thiếu kiểm chứng, thiếu khách quan về Việt Nam thành “báo cáo nhân quyền” vận động các dân biểu, quan chức, tổ chức nước ngoài, khiến họ có thành kiến, cái nhìn ác cảm về Việt Nam, từ đó ủng hộ hoạt động của họ bằng chính trị và tài chính. Thậm chí những kẻ khủng bố như nhóm Hiến pháp, kẻ nổi loạn đập phá tài sản ở Bình Dương hay những kẻ núp dưới danh nghĩa khiếu kiện chuyên quấy rối, chống lại nhân viên công vụ, thậm chí giết người man rợ như mẹ con Cấn Thị Thêu, băng nhóm Đồng Tâm…đều được liệt vào danh sách “nhà hoạt động nhân quyền” của họ!Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà chỉ có các đối tượng vi phạm pháp luật. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nước nào cũng vậy, đã là tội phạm thì phải bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Cái trò ký tên hàng loạt rồi gửi đến chính khách của quốc gia khác không còn xa lạ bởi nó đã tái diễn nhiều lần và kết quả cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu cứ nhiều người ký tên rồi gửi đến chính khách của quốc gia khác là có thể xóa bỏ đi tội lỗi mà phạm nhân đã mắc phải trong quá khứ thì tính nghiêm minh của pháp luật sẽ không còn. Chiêu trò “chọc gậy bánh xe” vào mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa các quốc gia với nhau và nhân danh cái gọi là “nhân quyền” để đi phá hoại người khác đã không còn đất diễn từ rất lâu rồi.

Ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Đảng, Chính phủ vẫn tập trung nguồn lực ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cuộc sống người dân với phương châm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.- Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng phân phối rau xanh cho người dân trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Thân LaiNhững năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, điều hành của Chính phủ và sự đồng thuận, nỗ lực vượt khó của dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh; phát huy dân chủ rộng rãi trong đời sống xã hội, hoàn toàn không có hiện tượng vi phạm nhân quyền như các đối tượng chống phá đặt điều. Ngay trong thời điểm này, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến ngày càng nguy hiểm, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực từng giây từng phút, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo tốt nhất an sinh xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chính sách tiếp nhận, phân phối, sử dụng vắc- xin phòng chống COVID-19 rất minh bạch, khoa học đến toàn thể nhân dân…Chuyến thăm và làm việc của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là sự kiện chính trị ngoại giao quan trọng. Qua đó, mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có bước tiến mới. Ảo tưởng chống phá, lợi dụng cơ hội của các thế lực thù địch tiếp tục chìm trong vô vọng…

Vũ Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202108/loi-khan-cau-hoang-tuong-179075