Lời nguyền nghiệt ngã bậc nhất thế giới

Đó là những lời nguyền oái oăm, được cho là 'thủ phạm' gây nên sự diệt vong của những gia tộc quyền quý.

"Lời nguyền độc ác" của Grigori Rasputin được cho là nguyên nhân khiến gia tộc hoàng gia Nga Romanov sống vào cuối thế kỷ XIX bị diệt vong.

"Lời nguyền độc ác" của Grigori Rasputin được cho là nguyên nhân khiến gia tộc hoàng gia Nga Romanov sống vào cuối thế kỷ XIX bị diệt vong.

Xuất thân từ nông dân, Rasputin sinh ra trong một ngôi làng nhỏ bé tại Siberia vào năm 1869. Ngay từ bé ông đã nổi tiếng với khả năng phi thường là chữa lành bệnh cho người khác chỉ bằng cầu nguyện. Sau này, ông dùng tài năng đó chữa bệnh máu khó đông cho hoàng thái tử Aleksey, người thừa kế ngôi vị Sa hoàng Nga. Kể từ đó, ông được Sa hoàng Nicholas trọng dụng.

Xuất thân từ nông dân, Rasputin sinh ra trong một ngôi làng nhỏ bé tại Siberia vào năm 1869. Ngay từ bé ông đã nổi tiếng với khả năng phi thường là chữa lành bệnh cho người khác chỉ bằng cầu nguyện. Sau này, ông dùng tài năng đó chữa bệnh máu khó đông cho hoàng thái tử Aleksey, người thừa kế ngôi vị Sa hoàng Nga. Kể từ đó, ông được Sa hoàng Nicholas trọng dụng.

Năm 1901, Rasputin rời quê hương Siberia và bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên trong cuộc đời mình là tới Hy Lạp và Jerusalem. Trong chuyến hành hương đó, người ta tin rằng, Rasputin đã tiếp xúc và đi theo một nhánh Thiên chúa giáo bị cấm đó là tà đạo Khlysty. Giáo phái này không có thầy tế mà chỉ hát, cầu nguyện và luôn ở trong trạng thái say rượu. Chưa dừng lại ở đó, giáo phái này còn có những tập tục quái đản khác như tự quất roi vào cơ thể và thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sex tập thể điên cuồng. Họ tin rằng, điều đó sẽ giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn.

Năm 1901, Rasputin rời quê hương Siberia và bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên trong cuộc đời mình là tới Hy Lạp và Jerusalem. Trong chuyến hành hương đó, người ta tin rằng, Rasputin đã tiếp xúc và đi theo một nhánh Thiên chúa giáo bị cấm đó là tà đạo Khlysty. Giáo phái này không có thầy tế mà chỉ hát, cầu nguyện và luôn ở trong trạng thái say rượu. Chưa dừng lại ở đó, giáo phái này còn có những tập tục quái đản khác như tự quất roi vào cơ thể và thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sex tập thể điên cuồng. Họ tin rằng, điều đó sẽ giúp con người đến gần Thiên Chúa hơn.

Đến năm 1903, Rasputin đến Saint Petersburg và được tầng lớp quý tộc Nga vô cùng trọng dụng nhờ tài năng chữa bệnh của mình. Lời đồn về khả năng chữa bệnh và tiên tri của Rasputin đã truyền đến tai gia đình Nga hoàng. Sau đó, ông được phép ra vào thường xuyên hoàng cung để chữa bệnh cho hoàng thái tử Aleksey – người mắc chứng bệnh hoàng gia kỳ quái.

Đến năm 1903, Rasputin đến Saint Petersburg và được tầng lớp quý tộc Nga vô cùng trọng dụng nhờ tài năng chữa bệnh của mình. Lời đồn về khả năng chữa bệnh và tiên tri của Rasputin đã truyền đến tai gia đình Nga hoàng. Sau đó, ông được phép ra vào thường xuyên hoàng cung để chữa bệnh cho hoàng thái tử Aleksey – người mắc chứng bệnh hoàng gia kỳ quái.

Mỗi lần hoàng thái tử Aleksey tái phát bệnh, Rasputin lại cầu nguyện và sức khỏe của người thừa kế ngai vàng chuyển biến nhanh chóng. Kể từ đó, ông được hoàng gia Nga trọng dụng và cho hưởng nhiều đặc ân. Cũng kể từ đây, người đàn ông có tài năng phi thường này bắt đầu tha hóa khi bị tố cáo đã hiếp dâm một nữ tu sĩ, tham gia tà đạo Khlysty, dùng tôn giáo để thông dâm với nhiều phụ nữ trong giới thượng lưu Nga, tổ chức các buổi cầu nguyện chung để rửa tội bằng cách quan hệ tình dục với mình…

Mỗi lần hoàng thái tử Aleksey tái phát bệnh, Rasputin lại cầu nguyện và sức khỏe của người thừa kế ngai vàng chuyển biến nhanh chóng. Kể từ đó, ông được hoàng gia Nga trọng dụng và cho hưởng nhiều đặc ân. Cũng kể từ đây, người đàn ông có tài năng phi thường này bắt đầu tha hóa khi bị tố cáo đã hiếp dâm một nữ tu sĩ, tham gia tà đạo Khlysty, dùng tôn giáo để thông dâm với nhiều phụ nữ trong giới thượng lưu Nga, tổ chức các buổi cầu nguyện chung để rửa tội bằng cách quan hệ tình dục với mình…

Chính vì vậy, Sa hoàng Nga dần mất lòng tin và ra lệnh trục xuất Rasputin khỏi Nga. Đến tháng 12/1916, ông gửi cho Sa hoàng Nicholas một lá thư và tiên liệu trước được việc bản thân sẽ bị ám sát. Trong bức thư ấy, ông cũng nói với Sa hoàng rằng, nếu ông bị tầng lớp quý tộc ám sát thì hoàng gia Nga chắc chắn sẽ diệt vong, chế độ quân chủ sẽ bị tiêu diệt trong một năm tới. Rasputin viết một đoạn trong thư có nội dung như sau: “Anh em sẽ giết anh em. Nước Nga sẽ chìm trong khủng hoảng suốt 25 năm”.

Chính vì vậy, Sa hoàng Nga dần mất lòng tin và ra lệnh trục xuất Rasputin khỏi Nga. Đến tháng 12/1916, ông gửi cho Sa hoàng Nicholas một lá thư và tiên liệu trước được việc bản thân sẽ bị ám sát. Trong bức thư ấy, ông cũng nói với Sa hoàng rằng, nếu ông bị tầng lớp quý tộc ám sát thì hoàng gia Nga chắc chắn sẽ diệt vong, chế độ quân chủ sẽ bị tiêu diệt trong một năm tới. Rasputin viết một đoạn trong thư có nội dung như sau: “Anh em sẽ giết anh em. Nước Nga sẽ chìm trong khủng hoảng suốt 25 năm”.

Và sự thật đã ứng nghiệm đúng như lời nguyền oái ăm của Rasputin. Ông đã bị tầng lớp quý tộc ám sát và một năm sau đó, hoàng gia Nga bị sát hại dã man.

Và sự thật đã ứng nghiệm đúng như lời nguyền oái ăm của Rasputin. Ông đã bị tầng lớp quý tộc ám sát và một năm sau đó, hoàng gia Nga bị sát hại dã man.

Người ta cũng cho rằng, hoàng gia Monaco đang bị ám hãm bởi một lời nguyền bí ẩn. Trong số đó có người đẹp Grace Kelly là vợ của thái tử Monaco Rainier III đã qua đời vì tai nạn xe hơi.

Người ta cũng cho rằng, hoàng gia Monaco đang bị ám hãm bởi một lời nguyền bí ẩn. Trong số đó có người đẹp Grace Kelly là vợ của thái tử Monaco Rainier III đã qua đời vì tai nạn xe hơi.

Kể từ năm 1297, gia tộc Grimaldi lên nắm chính quyền Monaco và trở thành người cai trị đất nước. Khi đến tuổi kết hôn, thái tử Rainier III đã chú ý đến nữ minh tinh đẹp nhất Hollywood thời đó là Grace Kelly. Cô từng đạt giải Oscar và sở hữu thân hình tuyệt đẹp. Vì vậy, thái tử Rainier III đã trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên gặp Kelly vào năm 1955 tại Liên hoan phim Cannes.

Kể từ năm 1297, gia tộc Grimaldi lên nắm chính quyền Monaco và trở thành người cai trị đất nước. Khi đến tuổi kết hôn, thái tử Rainier III đã chú ý đến nữ minh tinh đẹp nhất Hollywood thời đó là Grace Kelly. Cô từng đạt giải Oscar và sở hữu thân hình tuyệt đẹp. Vì vậy, thái tử Rainier III đã trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu tiên gặp Kelly vào năm 1955 tại Liên hoan phim Cannes.

Một năm sau đó, đôi uyên ương chính thức cử hành hôn lễ theo nghi thức hoàng gia. Kể từ khi lấy chồng, Grace Kelly từ giã sự nghiệp diễn suất để chuyên tâm làm một người vợ hiền, mẹ đảm của 3 người con là: Caroline Margaret Louise, Albert và Stephanie Marie Elizabeth.

Một năm sau đó, đôi uyên ương chính thức cử hành hôn lễ theo nghi thức hoàng gia. Kể từ khi lấy chồng, Grace Kelly từ giã sự nghiệp diễn suất để chuyên tâm làm một người vợ hiền, mẹ đảm của 3 người con là: Caroline Margaret Louise, Albert và Stephanie Marie Elizabeth.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ chính thức kết thúc khi tai nạn khủng khiếp ập đến vào ngày 13/9/1982. Khi đang tự lái chiếc Rover V8 và chở con gái út Stephanie, Grace Kelly đột nhiên bị đột quỵ khiến chiếc xe mất phương hướng rồi lao xuống sườn núi.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ chính thức kết thúc khi tai nạn khủng khiếp ập đến vào ngày 13/9/1982. Khi đang tự lái chiếc Rover V8 và chở con gái út Stephanie, Grace Kelly đột nhiên bị đột quỵ khiến chiếc xe mất phương hướng rồi lao xuống sườn núi.

Cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường giải cứu mẹ con công nương. Mặc dù Grace Kelly vẫn còn sống khi được đưa ra khỏi chiếc xe bẹp rúm, nhưng cuối cùng, bà vẫn không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cô con gái út Stephanie bị thương nặng ở cổ nhưng được điều trị thành công và sức khỏe dần trở lại bình thường.

Cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường giải cứu mẹ con công nương. Mặc dù Grace Kelly vẫn còn sống khi được đưa ra khỏi chiếc xe bẹp rúm, nhưng cuối cùng, bà vẫn không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Cô con gái út Stephanie bị thương nặng ở cổ nhưng được điều trị thành công và sức khỏe dần trở lại bình thường.

Cái chết bi thảm của công nương Grace Kelly trở thành minh chứng điển hình cho quan điểm: dòng họ Grimaldi đang bị ám bởi một lời nguyền. Vậy lời nguyền ấy đáng sợ cỡ nào? Truyền thuyết kể lại rằng, thái tử đầu tiên của đất nước này từng bắt cóc một thiếu nữ xinh đẹp, chiếm đoạt rồi ruồng rẫy cô. Người phụ nữ bị hại đã nguyền rủa ông ta: “Từ nay trở đi sẽ không một ai trong dòng họ Grimaldi được biết đến hạnh phúc trong hôn nhân!”. Và quả thực, mọi thành viên trong dòng họ Grimaldi đều không có cuộc hôn nhân đầm ấm như mong đợi.

Cái chết bi thảm của công nương Grace Kelly trở thành minh chứng điển hình cho quan điểm: dòng họ Grimaldi đang bị ám bởi một lời nguyền. Vậy lời nguyền ấy đáng sợ cỡ nào? Truyền thuyết kể lại rằng, thái tử đầu tiên của đất nước này từng bắt cóc một thiếu nữ xinh đẹp, chiếm đoạt rồi ruồng rẫy cô. Người phụ nữ bị hại đã nguyền rủa ông ta: “Từ nay trở đi sẽ không một ai trong dòng họ Grimaldi được biết đến hạnh phúc trong hôn nhân!”. Và quả thực, mọi thành viên trong dòng họ Grimaldi đều không có cuộc hôn nhân đầm ấm như mong đợi.

Hoàng tử Albert II (trong ảnh) là con trai của công nương Grace Kelly cũng bị cho là có quan hệ với nhiều ngôi sao và cũng từng thừa nhận có hai người con ngoài giá thú với nữ hầu bàn ở Mỹ và một người khác là tiếp viên hàng không đến từ Toro. Công chúa lớn nhất Caroline cũng trải qua 3 lần đò nhưng đều không hạnh phúc. Bà đã qua đời trong một tai nạn thuyền buồm. Công chúa thứ hai là Stephanie lại kết hôn với người chồng thuộc tầng lớp thấp hơn nhưng hôn nhân của họ chỉ duy trì được một năm rưỡi rồi "đường ai nấy đi". Sau đó, cô có quan hệ với nhiều người đàn ông khác và sinh ra một người con ngoài giá thú.

Dòng họ Giacomo cũng bị đồn là nạn nhân của một lời nguyền kỳ quái, khiến gần 100 thành viên trong gia tộc lần lượt qua đời ở lứa tuổi 40 - 50 trong suốt hơn 2 thế kỷ qua. Họ đều có chung triệu chứng bệnh là không ngủ được cho đến khi chết.

Dòng họ Giacomo cũng bị đồn là nạn nhân của một lời nguyền kỳ quái, khiến gần 100 thành viên trong gia tộc lần lượt qua đời ở lứa tuổi 40 - 50 trong suốt hơn 2 thế kỷ qua. Họ đều có chung triệu chứng bệnh là không ngủ được cho đến khi chết.

Gia đình Giacomo thuộc tầng lớp trung lưu ở Italy. Họ sống tại một thị trấn nhỏ gần Venice. Giacomo Meyerbeer là một trong 5 người con của gia đình quyền quý này. Ông lớn lên khỏe mạnh và đầy sức sống. Ông kết hôn với một phụ nữ khỏe mạnh, quyến rũ vào năm 24 tuổi. Kể từ đó, ông có tổ ấm hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan.

Gia đình Giacomo thuộc tầng lớp trung lưu ở Italy. Họ sống tại một thị trấn nhỏ gần Venice. Giacomo Meyerbeer là một trong 5 người con của gia đình quyền quý này. Ông lớn lên khỏe mạnh và đầy sức sống. Ông kết hôn với một phụ nữ khỏe mạnh, quyến rũ vào năm 24 tuổi. Kể từ đó, ông có tổ ấm hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan.

Tuy nhiên, tai họa đã ập đến khi Giacomo 45 tuổi. Suốt nhiều tháng liền, ông không thể có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù được các danh y thời đó chữa trị nhưng sức khỏe của ông vẫn không có chuyển biến. Dần dà, ông mất trí nhớ và qua đời do suy kiệt thể chất vì mất ngủ.

Tuy nhiên, tai họa đã ập đến khi Giacomo 45 tuổi. Suốt nhiều tháng liền, ông không thể có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù được các danh y thời đó chữa trị nhưng sức khỏe của ông vẫn không có chuyển biến. Dần dà, ông mất trí nhớ và qua đời do suy kiệt thể chất vì mất ngủ.

Trong mấy chục năm sau đó, dòng họ Giacomo vẫn là một trong những gia đình danh giá, nổi tiếng, được người đời quý trọng nhưng khi đến tuổi trung niên thì họ đều qua đời vì không ngủ được.

Trong mấy chục năm sau đó, dòng họ Giacomo vẫn là một trong những gia đình danh giá, nổi tiếng, được người đời quý trọng nhưng khi đến tuổi trung niên thì họ đều qua đời vì không ngủ được.

Theo gia phả của dòng họ Giacomo, nhiều thành viên trong gia đình này đã qua đời do viêm màng não, tai biến mạch máu não, động kinh, rồi điên loạn, mất trí... Tuy nhiên, tất cả các triệu chứng này đều có nguồn gốc từ việc mất ngủ triền miên. Người ta đồn rằng, những cái chết khó hiểu của các thành viên trong gia tộc Giacomo xuất phát từ một lời nguyền nghiệt ngã.

Theo gia phả của dòng họ Giacomo, nhiều thành viên trong gia đình này đã qua đời do viêm màng não, tai biến mạch máu não, động kinh, rồi điên loạn, mất trí... Tuy nhiên, tất cả các triệu chứng này đều có nguồn gốc từ việc mất ngủ triền miên. Người ta đồn rằng, những cái chết khó hiểu của các thành viên trong gia tộc Giacomo xuất phát từ một lời nguyền nghiệt ngã.

Mãi đến năm 1997, chuyên gia y học mới tìm ra sự thực. Dòng họ này không bị lời nguyền nào đeo bám mà thực ra họ bị mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp do một cấu trúc sinh vật có dạng các protein đột biến, còn gọi là các prion gây nên triệu chứng khó ngủ dẫn đến suy kiệt thể chất rồi chết.

Mãi đến năm 1997, chuyên gia y học mới tìm ra sự thực. Dòng họ này không bị lời nguyền nào đeo bám mà thực ra họ bị mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp do một cấu trúc sinh vật có dạng các protein đột biến, còn gọi là các prion gây nên triệu chứng khó ngủ dẫn đến suy kiệt thể chất rồi chết.

Hiện dòng họ Giacomo vẫn còn rất nhiều người mắc phải căn bệnh nguy hiểm này nhưng y học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.

Hiện dòng họ Giacomo vẫn còn rất nhiều người mắc phải căn bệnh nguy hiểm này nhưng y học vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả.

Nhật Anh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/loi-nguyen-nghiet-nga-bac-nhat-the-gioi-249490.html