Lừa cả các cụ

Chủ nhật được nghỉ, vợ anh Lâm vào bếp đổi món làm bữa ăn tươi cho cả nhà. Thấy bố đang dùng chiếc kính lúp đọc những dòng chữ li ti trên các hộp thực phẩm chức năng, Lâm lại bên bảo:

- Bố mới mua mấy cái này à? Bố đưa để con xem cho.

Ông Toản gật đầu:

- Ừ. Hôm trước bố với ông bà trong khu đi nghe một buổi giới thiệu sản phẩm. Lúc đầu chỉ tính đến nghe cho biết. Thế nhưng được tư vấn về công dụng của các sản phẩm hay quá nên ai cũng mua. Bố bị bệnh xương khớp nhiều năm nay, thấy họ nói chỉ uống vài hộp là sẽ khỏi nên mua thử xem sao.

Chăm chú đọc một lát, anh Lâm thốt lên:

- Thôi chết. Là thực phẩm chức năng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Bố bị họ lừa rồi ạ.

Ông Toản thẫn thờ:

- Nhẽ nào thế được. Họ giới thiệu là các thầy thuốc của một công ty dược phẩm trên thành phố mà. Đích thân ông chi hội trưởng Người cao tuổi đến đưa giấy mời dự đấy.

Vừa lúc đó, ông Thuận, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn hớt hải phóng xe máy đến, hỏi:

- Số thực phẩm chức năng mua về hôm nọ ông đã dùng chưa?

Ông Toản lắc đầu:

- Chưa. Cũng đang bảo cháu xem hướng dẫn sử dụng để dùng đây.

Ông Toản thở phào:

- May quá. Thế thì ông bỏ đi đừng dùng nữa nhé. Là thuốc giả đấy. Ông Ba xóm trên mua về dùng sáng nay bị ngộ độc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi xem xét bao bì thuốc người nhà mang đến, bác sĩ nhận định nguyên nhân ngộ độc có thể do thực phẩm chức năng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Cũng may ông ấy được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ông Toản thốt lên:

- May quá tôi còn chưa dùng. Không biết các cụ khác mua về đã dùng chưa?

Ông Thuận ân hận:

- Có vài người dùng rồi. Cũng là tại tôi khiến các cụ ta bị họ lừa. Hôm đó, họ đi một chiếc xe ô tô sang trọng tìm đến nhà tôi, trình bày mong muốn tập hợp một số cụ cao tuổi để giới thiệu sản phẩm dược và tặng quà của công ty. Tôi đã cảnh giác bảo, trước nay nhiều nơi về lợi dụng việc tổ chức giới thiệu sản phẩm để bán hàng lắm rồi thì tụi nó bảo tụi nó chỉ giới thiệu sản phẩm rồi tặng quà cho các cụ chứ không bán hàng. Tin lời tôi mới đi mời các ông bà trong chi hội người cao tuổi đến dự, nào ngờ tụi nó lừa bán thuốc lấy tiền rồi chạy đi mất. Hôm đó, tôi cũng bị chúng nó nói bùi tai mua hết nửa tháng lương hưu. Sau chuyện của ông Ba tôi đã liên lạc để trả lại hàng cho nhóm người trên thì họ còn dọa nạt sẽ thuê xã hội đen đốt nhà, hành hung nếu báo cơ quan chức năng. Ngẫm cái lũ chúng nó thì chẳng từ thủ đoạn gì nên tôi đành đi tới từng nhà để thông báo mọi người không dùng nữa kẻo lại ngộ độc như ông Ba thì tiền mất tật mang.

Ông Toản thở dài:

- Trước nay nghe nhan nhản trên báo chí người cao tuổi bị lôi kéo đi hội thảo rồi lừa mua thuốc, thực phẩm chức năng trôi nổi không rõ nguồn gốc mất tiền triệu, thậm chí tiền trăm triệu không ngờ nay lại rơi đúng vào mình. Đến các cụ mà chúng nó còn lừa, rồi lại còn đe dọa thì đúng là táng tận lương tâm. Mong sao các cơ quan chức năng mạnh tay xử lý đám người này để chúng không còn đất sống.

NGỌC HÙNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/lua-ca-cac-cu-222092