Lửng mật chén rắn hổ mang, hai khán giả nhìn chưng hửng
Câu chuyện diễn ra ở Công viên Kgalagadi Transfrontier.
Thiên nhiên hoang dã luôn chứng kiến những câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim.
Cả hai vị khách không mời mà tới dường như đang muốn tìm kiếm cơ hội cho mình khi con lửng mật lỡ đễnh. Chúng thừa hiểu nếu đối đầu trực tiếp với lửng mật thì khó lòng có thể chiến thắng.
Câu chuyện diễn ra ở Công viên Kgalagadi Transfrontier, một khu bảo tồn động vật hoang dã khô cằn nằm giữa biên giới giữa Nam Phi và Botswana trên sa mạc Kalahari.
Theo nhiếp ảnh gia chụp được những bức ảnh, con lửng mật vừa trải qua cuộc chiến với rắn hổ mang lớn. Thông thường, rắn hổ mang rất ít kẻ thiên địch tự nhiên và lửng mật là trường hợp hiếm hoi dám đối đầu loài vật có nọc độc chết người này.
Một vết cắn từ rắn hổ mang Cape có thể gây tử vong cho kẻ địch. Nhưng lửng mật lại có đủ kĩ năng và cả "sự bất cầnđời" để có thể biến rắn hổ mang thành bữa ăn của mình.
Lần này, hai kẻ tới sau không có cơ hội cướp mồi nào khi lửng mật một mình hưởng trọn bữa ăn của mình. Chúng chỉ để lại một phần thịt thừa sau khi ăn no cho hai kẻ chầu chực bên cạnh mình.