Ly hôn chóng vánh và hai chữ… giá như

Lúc ly hôn, chị L.T.K.H (xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) hả hê như người chiến thắng khi chồng chị tay trắng ra khỏi nhà còn ba mẹ con chị thì vẫn ở lại ngôi nhà khang trang ba tầng giữa thành phố được gia đình chị mua cho trước khi cưới. Chị không hề nghĩ rằng, sẽ có lúc thấy hối hận vì quyết định ly hôn của mình.

Chị K.H ly hôn chồng khi cả hai đứa con đều dưới 3 tuổi. Ấy là lúc chị H vừa sinh đứa con đầu xong được vài tháng thì vỡ kế hoạch, sinh tiếp đứa thứ hai. Giai đoạn này, con còn nhỏ, hay đau ốm; bản thân căng thẳng sau khi sinh và áp lực kinh tế nên thấy chồng cứ đi sớm về trễ, lương lại thấp, chị H rất uất ức, nghĩ đến việc ly hôn để toàn quyền nuôi hai đứa con dưới 3 tuổi. Ấp ủ những suy nghĩ này nên một ngày đi làm về, bà nội về quê, nhìn thấy chồng thản nhiên nằm xem điện thoại khi nhà cửa bề bộn, cơm nước chưa nấu, chị H với chồng cãi nhau một trận to rồi quyết định ly hôn.

Ban đầu chị H ly hôn cho đã cái nư, còn người chồng thì không chịu. Sau đó, vì sĩ diện, hiếu thắng nên chồng chị H không còn xuống nước mà cũng làm căng đồng thuận ly hôn và ra đi tay trắng. “Giá như có ai đó nói cho tôi biết, cuộc sống sẽ có những giai đoạn rất khó khăn, vượt qua những giai đoạn ấy mọi chuyện sẽ tốt hơn, hay nói cho tôi biết, sau ly hôn, một phụ nữ đơn thân nuôi con sẽ phải đối mặt với những điều gì, có lẽ tôi đã không quá vội vàng như vậy. Giờ nghĩ lại, lúc đó chỉ cần cố thêm chút nữa, chờ con lớn thêm chút nữa mà những bất đồng vẫn còn thì ly hôn cũng không muộn. Biết đâu chồng có thể thay đổi tốt hơn và con vẫn có đầy đủ ba mẹ. Vì chung quy lại, chồng tôi ngoài ham chơi ra thì tính tình vẫn ổn. Chỉ là lúc đó, có bà nội phụ chăm con nên chồng ỷ lại”, chị H trải lòng.

Sau này, dù có sự hỗ trợ rất lớn từ nhà ngoại nhưng chị H cũng rất vất vả khi chăm sóc hai đứa con. Đặc biệt, những khi con ốm đau, một mình chị chạy đôn chạy đáo vừa chăm đứa nhỏ, vừa chăm đứa lớn. Và dù có cố gắng thể hiện mình vui vẻ, tự tin nhưng đôi lúc chị H cũng không khỏi chạnh lòng bởi lời xì xào của những người xung quanh.

Chị cố gắng chăm chút hai đứa con nhưng vẫn nghe ngóng xem chồng đang quen ai, đã lập gia đình mới chưa… Thỉnh thoảng, chị nghĩ liệu còn có cơ hội nào để hàn gắn sự đổ vỡ mà theo thời gian, theo những mối tình sau đó của người chồng, tổn thương trong chị H càng sâu thêm, nỗi buồn trong chị ngày càng lớn.

LÊ HÀ

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/289150/ly-hon-chong-vanh-va-hai-chu%E2%80%A6-gia-nhu.html