'Ma men' đâm nhầm người

Lê Quốc Hải (1979, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm chiếc kéo đi tìm kẻ dám đến nhà mình quậy phá để 'rửa hận' nhưng do 'rượu uống người', Hải lại đâm nhầm người. Ngày 27-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hải tội 'Giết người'.

Lê Quốc Hải (1979, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cầm chiếc kéo đi tìm kẻ dám đến nhà mình quậy phá để “rửa hận” nhưng do “rượu uống người”, Hải lại đâm nhầm người. Ngày 27-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hải tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Quốc Hải tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Quốc Hải tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 9-2019, bà Võ Thị Bích Th. (1979, trú P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ) mượn 30 triệu đồng của chị Phan Thị Ánh T. (1991, trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam). Mặc dù chị T. nhiều lần gọi điện đòi nhưng do bà Th. chưa có tiền trả nên xin khất nợ. Bực tức, trưa 24-12-2019, chị T. trực tiếp đến nhà bà Th. đòi tiền nhưng không gặp nên dùng cây gỗ đập bể cửa kính nhà bà Th. rồi bỏ về. Chiều hôm đó, bà Th. gọi điện cho chồng là Lê Quốc Hải kể lại sự việc chị T. đến nhà mình đập phá cửa kính. Lát sau, Lê Quốc Hải đi làm về nhìn thấy cửa kính nhà bị nứt rất bực tức, lấy một chiếc kéo dài khoảng 20 cm ở trong cặp của con gái mình bỏ vào cốp xe máy, mục đích nếu gặp chị T. sẽ đâm để “rửa hận”. Sau đó, Hải điều khiển xe máy đến chở ông Huỳnh N. (1974, trú P. Hòa Hương) đến một quán nhậu trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Tam Kỳ) uống bia. Cả hai ngồi lai rai được một lúc đã thấm men thì Hải chở ông N. về, sau đó Hải đi đón con đi học về.

Đang chạy xe trên đường Hùng Vương (TP Tam kỳ), Hải nhìn thấy chị Huỳnh Trương Như Ng. (1993, trú P. An Xuân, TP Tam Kỳ) đang ngồi ăn bún tại vỉa hè ngồi quay lưng lại. Có men trong người, Hải bị hoa mắt nhầm tưởng chị Ng. là T., người đã đập phá cửa nhà mình nên dừng xe lại, mở cốp xe lấy cái kéo ra xông đến đâm nhiều nhát vào lưng, hông và tay chị Ng. gây nhiều thương tích. Bất ngờ bị đâm, chị Ng. quay lại la lên: “Tự nhiên anh đâm em”. Lúc này Hải nhìn kỹ mới biết mình đã đâm nhầm người nên dừng lại, vứt chiếc kéo xuống đất rồi gọi xe taxi đến chở chị Ng. đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Chị Ng. bị đâm nhiều nhát vào người, trong đó có nhiều vết đâm thấu ngực gây thủng phổi, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong, tỷ lệ thương tích 16%. Sau khi xem xét hành vi phạm tội của Lê Quốc Hải, Cơ quan CSĐT CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố Hải về hành vi “Giết người” với tình tiết định khung tăng nặng “có tính chất côn đồ”.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải tỏ ra thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo có 4 đứa con nhỏ, đứa nhỏ nhất năm nay mới 4 tuổi, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm về chăm lo cho gia đình”, bị cáo Hải nghẹn ngào.

HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định: Sau khi gây án, Lê Quốc Hải đã chủ động đưa bị hại đi cấp cứu nên không gây nguy hiểm đến tính mạng, sau đó ra đầu thú. Quá trình điều tra cũng như xét xử tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lê Quốc Hải 7 năm tù tội “Giết người”.

QUỐC VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_232133_-ma-men-dam-nham-nguoi.aspx