Mái ấm tình thương Quan Âm (Q.12, TP.HCM) đã bàn giao 2 bé bị nghi 'mất tích' cho gia đình

Vừa qua, một số cơ quan báo chí phản ánh có 2 người phụ nữ nghi ngờ con của họ bị mất tích khi gửi vào mái ấm tình thương Quan Âm (P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM)) nên trình báo Công an Q.12 là các con của họ đã 'bị mất tích'.

Theo đó, 2 người phụ nữ là chị T. (31 tuổi) và chị A. (33 tuổi) đã đến công an địa phương trình báo về việc không thăm con được sau khi gửi tại mái ấm tình thương Quan Âm, và nghi ngờ bé đã "mất tích". Thông tin này được báo chí đăng tải gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Giác Ngộ về thông tin trên, Thượng tọa Thích Thiện Từ, trụ trì chùa Quan Âm, hiện là người trách nhiệm mái ấm tình thương Quan Âm cho biết hai em bé đã được bàn giao lại cho gia đình vào lúc 21g45 ngày 25-10-2024, dưới sự chứng kiến của đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an Q.12, cơ sở mái ấm tình thương Quan Âm và đại diện gia đình các cháu.

Thượng tọa Thích Thiện Từ cho biết thêm nếu các phụ huynh nào có nguyện vọng nhận con về nuôi lại, nếu có đầy đủ giấy tờ theo quy định, thì mái ấm sẽ hỗ trợ các thủ tục giấy tờ với chính quyền để nhận lại con, cháu vì lý do hoàn cảnh đã gởi nhờ mái ấm nuôi.

Chị T. (31 tuổi, quê Tây Ninh) nhận lại con tại mái ấm tình thương Quan Âm - Ảnh: Công an P.Hiệp Thành

Chị T. (31 tuổi, quê Tây Ninh) nhận lại con tại mái ấm tình thương Quan Âm - Ảnh: Công an P.Hiệp Thành

Theo đó, Thượng tọa Thích Thiện Từ, người trách nhiệm mái ấm tình thương Quan Âm cho biết cơ sở có giấy phép hoạt động từ năm 2020, ngoài nhận nuôi các em mồ côi, nơi đây cũng hỗ trợ đến các bà mẹ đơn thân bụng mang dạ chửa không có tiền trang trải cũng như không có người thân kế bên. Chị T. và chị A. là 2 trong những người như thế tìm đến mái ấm nhờ hỗ trợ.

"Với các hoàn cảnh như vậy tìm đến kêu cứu, nhà chùa giúp đưa đón các bà mẹ nói trên đi sanh nở, lo viện phí, khi các chị sanh xong không có điều kiện nuôi, mái ấm làm thủ tục nhận nuôi các con.", vị trách nhiệm mái ấm tình thương này cho biết.

Vì số lượng các em có hoàn cảnh như trên vào ở tại mái ấm ngày càng đông, muốn có không gian rộng rãi hơn để chăm lo các em ở đây, Thượng tọa Thích Thiện Từ mở thêm cơ sở tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và chuyển tạm một số em qua đó.

Cơ quan công an hỗ trợ để hai người mẹ đưa con gởi nơi đây về địa phương theo nguyện vọng - Ảnh: Công an P.Hiệp Thành

Cơ quan công an hỗ trợ để hai người mẹ đưa con gởi nơi đây về địa phương theo nguyện vọng - Ảnh: Công an P.Hiệp Thành

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.12 cho biết Thượng tọa Thích Thiện Từ hiện đảm nhiệm Trưởng ban Từ thiện xã hội quận, là một trong những vị thầy rất nhiệt tình, tích cực trong các công tác Phật sự của quận nhà, đặc biệt đối với các hoạt động từ thiện xã hội. Thượng tọa Thiện Từ cũng đã trực tiếp tổ chức, hướng dẫn đoàn đi ra Làng Nủ, tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân nơi đây cũng như các tỉnh khác ở miền Bắc bị thiệt hại do thiên tai.

Về mái ấm tình thương Quan Âm, Thượng tọa Thích Trí Thường cho biết Ban Trị sự quận cũng hỗ trợ, tư vấn và nhờ các cơ quan chức năng quận hỗ trợ để mái ấm tình thương hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ được tốt nhất.

N.An/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/mai-am-tinh-thuong-quan-am-q12-tphcm-da-ban-giao-2-be-bi-nghi-mat-tich-cho-gia-dinh-post73580.html