Màn ăn mừng đầy xúc động của cô gái dân tộc Thái khi giành HCV môn ném lao

'Em rất áp lực cho trận đấu hôm nay, tối qua và trưa nay hầu như em mất ngủ vì hồi hộp và lo lắng. Chiều nay, sau khi đánh bại được Thái Lan, giành được HCV em rất bất ngờ và hạnh phúc' - Lò Thị Hoàng chia sẻ sau khi chiến thắng nội dung ném lao tại SEA Games 31.

Chiều 18/5, Lò Thị Hoàng – cô gái người dân tộc Thái ở Sơn La đã giành chiếc HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung ném lao nhiều bất ngờ. Sau khi giành HCV, nữ tuyển thủ trẻ này đã bật khóc nức nở.

Tại nội dung ném lao nữ, Lò Thị Hoàng giành tấm HCV, phá kỷ lục SEA Games với thành tích 56m37. Kỷ lục cũ do VĐV Thái Lan thiết lập tại SEA Games 2007 với thành tích 55m97.

Lò Thị Hoàng phá kỷ lục SEA Games, đem về HCV đầu tiên cho ném lao Việt Nam.

Tại nội dung ném lao nữ có 5 tuyển thủ tranh tài, trong đó đương kim vô địch SEA Games Natta Nachan (Thái Lan) rất mạnh. Trong hình là vận động viên Thái Lan thi đấu ném lao.

Nhưng không vì thế mà tinh thần cô gái người dân tộc Thái đi xuống. Tại lượt ném thứ 5, cô đã phóng ngọn lao xa đến 56,37m – thành tích này cao nhất trong tất cả các tuyển thủ tham dự và vượt kỷ lục SEA Games 55,97 được thiết lập từ đại hội năm 2007 đến nay.

Kết thúc môn ném lao, Lò Thị Hoàng đã giành được chiếc HCV và thành tích cao nhất 56,37m của cô đã là một kỷ lục SEA Games mới.

Ngay sau khi chiến thắng, với lá cờ tổ quốc trên tay, cô gái người dân tộc Thái đã chạy quanh sân vận động ăn mừng đầy cảm xúc với người thân.

Đặc biệt, Lò Thị Hoàng đã lao lên khán đài tìm cha mẹ mình từ Sơn La xuống mừng thành tích của con gái. Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau đầy xúc động và khiến tất cả những người có mặt ngập tràn cảm xúc.

Chia sẻ với PV, Lò Thị Hoàng cho biết: “Em rất bất ngờ khi giành được huy chương vàng, hai đối thủ Thái Lan rất mạnh. Đây là lần thứ 2 em tham dự Sea Games. Lần đầu tiên là 2019 ở Philippines và em đã giành được HCB vì thất bại trước Thái Lan. Năm nay em đã đánh bại được Thái Lan giành HCV, em cảm thấy rất hạnh phúc".

“Huy chương Vàng này em muốn dành tặng cho bố mẹ em. Những lúc mệt mỏi, áp lực trong tập luyện thời gian qua em chỉ biết gọi điện về tâm sự cùng mẹ, mẹ em luôn an ủi và động viên em cố gắng. Em rất vui vì bố mẹ em có thể đến được đây để dõi theo em thi đấu và giành được HCV” - Lò Thị Hoàng chia sẻ.

Sông Lam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/man-an-mung-day-xuc-dong-cua-co-gai-dan-toc-thai-khi-gianh-hcv-mon-nem-lao-post195370.html