Man City thót tim trước đội hạng dưới ở Cúp Liên đoàn Anh

Man City đã trải qua 90 phút đầy vất vả khi gặp đội hạng dưới Watford tại vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng nay.

Man City vừa trải qua 90 phút trầy trật trước Arsenal. Đó là lý do HLV Pep Guardiola đưa vào sân nhiều gương mặt trẻ hoặc dự bị để giúp các trụ cột nghỉ ngơi. Foden, Grealish, Stones, Nunes hay Lewis… có cơ hội thể hiện mình.

Dù đội hình không phải là mạnh nhất nhưng Man City vẫn vượt trội. Nhờ vậy, họ dễ dàng áp đảo Watford, đội bóng đã thua toàn họ tới 15 lần gặp nhau trước đó, có trận thảm bại tới 0-8.

Ngay phút thứ 5, khác biệt đã đến. Grealish có đường kiến tạo cho Jeremy Doku để tiền đạo người Bỉ mở tỷ số với pha dứt điểm chìm về góc trái làm tung lưới.

Thời gian sau đó chứng kiến sự lấn lướt hoàn toàn của chủ nhà. Nhưng họ gặp trục trặc trong khâu dứt điểm. Lúc thì các cú đá đi vội vàng, khi họ lại không thắng được thủ thành đối phương.

Doku trong pha ghi bàn mở tỷ số

Doku trong pha ghi bàn mở tỷ số

Ngoài Doku và Grealish, HLV Pep Guardiola còn cho Kyle Walker, John Stones và Phil Foden đá chính, nhìn vào đội hình đó, NHM chắc chắn chờ đợi một thắng lợi đậm đà.

Và đến phút 38, Man City đã ghi ghi bàn thứ hai với cú sút chân trái từ ngoài cấm địa của Nunes. Anh đưa trái bóng đi về cột dọc khiến pha bay người của thủ môn Watford chỉ có thể làm nền cho siêu phẩm. Đây là lần đầu anh lập công cho Man City ở mùa giải này.

Với cách biệt 2-0, Man City ung dung đưa trận đấu về đích. Họ giữ bóng tới 80% thời lượng trong hiệp 2, một tỷ lệ cho thấy đội bóng này không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Tuy nhiên, dường như Man xanh đã chơi chủ quan về cuối trận. Đó là lý do ở phút 86, họ để Tom Ince cứa lòng chân trái về góc xa, đánh bại Stefan Ortega.

Thời gian còn lại, Man City chịu sức ép lớn từ đối thủ. Nhưng rất may là CLB này đã kịp siết lại đội hình để bảo toàn lợi thế tối thiểu. CLB của Pep đi tiếp và nâng tổng số chiến thắng trước Watford lên con số 16.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/man-city-thot-tim-truoc-doi-hang-duoi-o-cup-lien-doan-anh-post1676302.tpo