Man City vào bán kết Cúp C1 sau trận đấu nghẹt thở trên sân Wanda Metropolitano

Với kết quả hòa 00 trong trận lượt về, Man City đã vượt qua Atletico với tổng tỷ số 10 để giành vé vào bán kết Champions League.

Hành quân đến sân của Atletico Madrid với lợi thế 1 bàn sau lượt đi, Man City nhập cuộc chủ động. Đội khách giành quyền kiểm soát bóng và đã cố gắng tấn công để tìm bàn thắng.

Tuy nhiên, Atletico với thương hiệu phòng ngự chặt chẽ đã khiến Man City gặp khó khăn. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Tình huống đáng chú ý duy nhất là cú dứt điểm trúng cột dọc của Guendogan ở cự ly gần.

Không còn gì để mất, Atletico tràn lên tấn công ở đầu hiệp hai. Cơ hội tốt đến với họ ở phút 56, khi Griezmann rê bóng cắt vào trung lộ, bật tường với Felix rồi vuốt bóng từ ngoài cấm địa chệch cột trong gang tấc. HLV Simeone ôm đầu tiếc nuối sau cơ hội này.

Cầu thủ Atletico và Man City va chạm ở cuối hiệp 2

Có thời điểm sức ép của Atletico đẩy lên cao, khiến HLV Guardiola đứng ngồi không yên. Suốt 45 phút của hiệp 2, Man City không dứt điểm lần nào, đội bóng với bản sắc tấn công nhưng cố gắng đá chậm để kéo dài thời gian. Một phần vì mất đội trưởng Kevin de Bruyne ở phút 65 vì chấn thương, khiến khả năng tấn công của Man xanh suy giảm.

Những đợt lên bóng của đội chủ nhà khiến khung thành Man City chao đảo, nếu không có sự xuất sắc của Ederson và sự nóng vội của các chân sút phía Atletico Madrid có lẽ họ đã kéo Man City vào hiệp phụ.

Phút 89, ẩu đả đã xảy ra khi Phil Foden có tình huống chơi tiểu xảo. Savic của Atletico đã nổi nóng và kéo Foden dậy vì cho rằng anh câu giờ. Cầu thủ đôi bên đã gây gổ với nhau và trọng tài phải xuất hiện để giải vây.

Có tới 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ được trọng tài rút ra từ phút 85 trở đi, trong đó có 1 thẻ đỏ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Pep Guardiola thừa nhận: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn, và Atletico có cơ hội ghi bàn. Man City có một hay hai cơ hội rõ ràng trong hiệp một, và hiệp hai thì Atletico đá tốt hơn hẳn. Đồng thời, chúng tôi phải lùi sâu phòng ngự. Chúng tôi đã phải thích nghi. Chúng tôi không có bóng và cảm thấy áp lực. Chúng tôi không thích phòng ngự, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Man City đá tệ, còn Atletico chơi tốt".

Chung cuộc, Atletico và Man City hòa nhau sau 90 phút. Với kết quả đó, Man City đã giành quyền vào bán kết với tổng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận. Đối thủ của Man City ở trận bán kết là Real Madrid.

Ở trận bán kết còn lại, Liverpool bị Benfica cầm hòa với tỉ số 3-3, tuy nhiên Liverpool vẫn vào bán kết với kết quả chung cuộc là 6-4. Đối thủ của thầy trò Jurgen Klopp là đại diện đến từ Tây Ban Nha Villarreal.

Phúc Thái

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/man-city-vao-ban-ket-cup-c1-sau-tran-dau-nghet-tho-tren-san-wanda-metropolitano-206114.html