Mãn nhãn với màn trình diễn đầy sắc màu trong lễ khai mạc SEA Games 32
Lễ khai mạc SEA Games 32 được đánh giá là bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoành tráng và mang đậm chất Khmer.
Tối 5/5, Lễ khai mạc SEA Games 32 đã diễn ra tại sân vận động Morodok Techo, Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Chương trình lễ khai mạc bắt đầu bằng phần trình diễn có tựa đề "Nguồn gốc của Khmer".
Phần này, Ban tổ chức đã khéo léo lồng ghép lịch sử hình thành Vương quốc Campuchia thông qua những màn trình diễn ánh sáng ấn tượng.
Tiếp theo là 3 màn trình diễn có sự liên kết với nhau gồm: Sự huy hoàng của Angkor (phần 1), Nụ cười người Khmer (phần 2) và Tương lai của người Khmer (phần 3).
Trong chương "Sự huy hoàng của Angkor", các nghệ sĩ mang đến cho người hâm mộ bầu không khí đậm chất truyền thống của nước chủ nhà SEA Games 32.
Kế đó, khán giả được tận hưởng bầu không khí tươi vui, hiện đại với hai màn biểu diễn mang tên "Nụ cười người Khmer" và "Tương lai của người Khmer".
Đây là thông điệp về sự đoàn kết, khát khao hướng đến những điều tốt đẹp của chủ nhà SEA Games gửi đến toàn thể VĐV và người hâm mộ
Bên cạnh ca khúc chủ đề "Niềm tự hào của người Campuchia", 3 bài hát "Campuchia chào đón, "Đây là khoảnh khắc của chúng ta" và "Campuchia - ngôi nhà chung của tất cả" cũng được biểu diễn trong đêm khai mạc.
Toàn bộ màn biểu diễn nghệ thuật tại đại lễ là thành quả của sự luyện tập và sáng tạo của khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, quân nhân, các thành viên và hơn 2.000 vận động viên.
Khung cảnh lung linh trên sân vận động Morodok Techo