Man United giờ thi đấu chẳng bằng một đội bóng hạng Tư

Man United vừa có thất bại bẽ mặt trên sân của Liverpool. Với nhiều người, Quỷ đỏ bây giờ thi đấu kém cỏi chẳng khác nào một đội bóng hạng Tư.

Chỉ sau 22 phút bóng lăn, nhiều người đã phải tự hỏi liệu Liverpool có đang thi đấu với một đội bóng hạng Tư tại vòng 3 FA Cup hay không. Một trong những gã khổng lồ của Premier League chơi trên sân nhà trước một đội kém may mắn từ National League (giải hạng Tư của Anh), giải đấu dành cho những đội bóng bán chuyên nghiệp.

Ai cũng biết kết quả trước khi bóng lăn, đội chủ nhà sẽ không cần phải "sang số hai" để làm gì. Sự chênh lệch tuyệt đối về thể lực, sự tự tin và phẩm chất sẽ là điều hiển nhiên.

Và kết quả trận đấu đã chứng minh điều đó. Khi thời gian trận đấu mới trôi qua được 1/4, tỷ số đã là 2-0. Và tất cả 53.000 người trong sân vận động Anfield đều biết trận đấu đã kết thúc.

Sự khác biệt duy nhất là thường các cầu thủ bán chuyên nghiệp, thường là thợ sửa ống nước hoặc kế toán trong tuần, cố gắng hết sức và dường như tận hưởng buổi học bóng đá miễn phí.

MU thua bạc nhược trên sân Anfield của Liverpool

MU thua bạc nhược trên sân Anfield của Liverpool

Nhưng vào đêm thứ Ba, đội bóng đã có 20 lần vô địch nước Anh, Manchester United lại là đội phải nhận bài giảng kéo dài 90 phút của Liverpool. Đây từng là cặp đấu được mệnh danh là Derby nước Anh, nhưng điều đó chỉ còn trên giấy tờ vào những ngày này.

Những ngôi sao đẳng cấp của Jurgen Klopp đùa giỡn với đối thủ của họ, những người trông giống như đang sửa ống nước hoặc ngồi trong văn phòng rắc rối hơn là chuẩn bị chiến thuật nào trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi đến Anfield.

Ai cũng biết các cầu thủ Liverpool giỏi hơn và có phong độ tốt hơn hẳn. Nhưng có lẽ chính họ cũng không ngờ mình lại có được một trận đấu dễ dàng đến như vậy.

Thiago Alcantara thoải mái chạm bóng, múa may, đủ thời gian để ngắm nghía trước khi tung ra những đường chuyền chuẩn xác cho các đồng đội mà chẳng hề gặp bất kỳ một áp lực nào.

Theo thống kê của Opta kể từ mùa 2003/04, chỉ có 4 cầu thủ từng thực hiện thành công hơn 100 đường chuyền trong 1 trận đấu tại Premier League với Man United. Và 2 trong số này đến ở trận đấu rạng sáng nay. Đó là Thiago với 105 đường chuyền và Virgil van Dijk với 106 đường chuyền.

Ngay cả khi Liverpool để cho MU có cơ hội, họ cũng chẳng tạo ra được điều gì. Theo thống kê, Quỷ đỏ chỉ kiềm soát bóng 28%, có 2 lần được hưởng phạt góc và 1 cú sút trúng đích. Không hề có dấu hiệu uy hiếp nào đối với khung thành của Alisson Becker.

Rangnick sẽ có rất nhiều việc phải làm khi tới MU

Rangnick sẽ có rất nhiều việc phải làm khi tới MU

NHM của Man United sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Họ mong đợi nhiều hơn từ những ngôi sao bạc triệu như Bruno Fernandes, Jadon Sancho hay Marcus Rashford.

Nhưng ấn tượng duy nhất mà những cầu thủ này để lại chỉ là khả năng kiểm soát bóng tồi tệ, sự bế tắc trong lối chơi cùng sự uể oải và bạc nhược về tinh thần.

Họ có thể đã thể hiện một số nỗ lực trong 10 hoặc 15 phút đầu hiệp hai, nhưng bàn thua thứ 3 được ghi bởi Sadio Mane đã giết chết nó trước khi Mo Salah hoàn thành màn hành xác khủng khiếp với tổng tỷ số 9-0 sau 2 lượt trận.

Man United hoàn toàn sụp đổ và bệ rạc. Họ còn không bằng một đội bóng bán chuyên của những cầu thủ nghiệp dư. Bởi ít ra, những người này còn cho thấy tinh thần chiến đấu trong cả trận.

HLV sắp tới Erik ten Hag sẽ có cả núi việc phải làm để bịt tất cả các lỗ rò rỉ và tính toán chi phí cho công việc sửa chữa ở Old Trafford. Hãy quên Champions League đi, có lẽ vị chiến lược gia người Hà Lan sẽ phải hướng đến National League.

Ít nhất là ở đó, đặc biệt là tại đội đang dẫn đầu BXH là Stockport, ông có thể tìm thấy một số cầu thủ có một chút bản lĩnh chiến đấu và đánh giá cao những gì cần thiết để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn với dàn sao MU bây giờ, chẳng cách nào có thể vực dậy được nữa rồi.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/man-united-gio-thi-dau-chang-bang-mot-doi-bong-hang-tu-a550366.html