Man United: Ten Hag hài lòng nhưng các thống kê lại nói không

Sau trận thắng 1-0 của MU trước Omonia, HLV Erik ten Hag tỏ ra hài lòng với đội bóng. Nhưng những thống kê lại cho thấy sự báo động.

Đón tiếp Omonia trên sân nhà, MU quyết tâm giành 3 điểm nhằm cạnh tranh với Real Sociedad cho ví trí dẫn đầu bảng E. Bởi chỉ có vị trí đầu bảng mới giúp MU giảm tải được 2 lượt trận play-off (những đội xếp thứ 2 phải thi đấu thêm 2 lượt này).

MU dồn lên từ những phút đầu và Quỷ đỏ thực hiện tổng cộng 34 cú sút trong cả trận nhưng không hiệu quả. Các chân sút trên hàng công Quỷ đỏ tỏ ra vô duyên và một phần vì sự xuất sắc đến kinh ngạc của thủ thành Uzoho bên phía Omonia.

Phải đến những phút cuối cùng, đoàn quân của HLV Ten Hag mới tìm thấy mảnh lưới của đội khách. Trong một tình huống thâm nhập vòng cấm của Jadon Sancho, Scott McTominay có mặt đúng lúc thực hiện cú sút ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau trận đấu, khi được hỏi về việc liệu MU có lo lắng khi gặp khó trong khâu ghi bàn hay không, HLV Ten Hag cho biết: "Không, tôi chẳng lo lắng một chút nào. Trận đấu nào chúng tôi cũng ghi bàn mà".

Ten Hag hài lòng với trận thắng của MU

Ten Hag hài lòng với trận thắng của MU

"Tôi tin rằng chúng tôi vẫn sẽ ghi bàn thường xuyên ở các trận đấu tiếp theo. Nếu điều này lặp lại (ám chỉ cách chơi tấn công như vũ bão ngày hôm nay của MU), chúng tôi sẽ giành thêm những chiến thắng khác".

"Tôi đã nói với các học trò ở cuối hiệp 1 rằng toàn đội phải tập trung. Khi đối đầu với một đối thủ chơi đổ bê tông mà chưa thể ghi bàn, có thể các cầu thủ sẽ bối rối và mất kiên nhẫn. Thậm chí họ có thể trở nên cẩu thả, làm mất bóng và sau đó bị ghi bàn bởi những pha phản công".

"Dù sao, tôi vẫn thích việc ghi bàn sớm hơn thay vì những bàn thắng muộn như thế này. Chúng tôi còn 2 trận đấu lớn sắp tới và sẽ chuẩn bị tốt cho những trận đấu ấy".

"Các pha dứt điểm của chúng tôi không quá tốt và chúng tôi chỉ sút vào lưới một lần nhưng đủ để giành chiến thắng trong trận đấu và tôi hài lòng với điều đó".

"Chúng tôi tiếp tục tin tưởng, chúng tôi không bỏ cuộc và tôi phải dành lời khen cho đội vì chúng tôi đã rất kiên nhẫn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn trong trận đấu với Newcastle United vào cuối tuần này".

Nhưng những con số thống kê cho thấy Quỷ đỏ đã có trận đấu kém cỏi

Nhưng những con số thống kê cho thấy Quỷ đỏ đã có trận đấu kém cỏi

Dù Ten Hag tỏ ra hài lòng, nhưng những con số thống kê lại cho thấy MU đang rất đáng lo. Theo thống kê của Squawka, trận này MU sút nhiều hơn gấp 11 lần đối thủ (34-3), kiểm soát bóng tới 77,9%.

Ngoài ra Quỷ đỏ còn áp đảo ở hàng loạt thông số như: Số cú sút bên trong vòng cấm (22-1), số cú sút trúng đích (13-1), số lần đưa bóng tới 1/3 cuối sân đối phương (104-17), tổng số đường chuyền (742-213) và số quả phạt góc (13-1).

Rõ ràng, đây là một thống kê trong mơ để đối với đội muốn chơi tấn công như MU. Nhưng nếu nhìn vào kết quả chung cuộc, với chỉ một bàn thắng được ghi, lại còn đến từ một tiền vệ phòng ngự thì như thế là quá ít so với số cơ hội tạo ra.

Sau trận đấu với Omonia, MU sẽ đón tiếp Newcastle và sau đó là màn đại chiến với Tottenham trên sân nhà Old Trafford. 3 điểm có được sẽ là liều thuốc tinh thần giúp Ten Hag cùng các học trò vững vàng trước những thử thách sắp tới.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/man-united-ten-hag-hai-long-nhung-cac-thong-ke-lai-noi-khong-a574728.html