Man Utd thắng đậm Bournemouth

Tối 4-7, chiến thắng 5-2 trước Bournemouth giúp Quỷ đỏ thành Manchester tạm chiếm vị trí thứ tư của Chelsea với 1 điểm nhiều hơn.

Cả Man Utd và Bournemouth đều đang rất “khát điểm”. Man Utd cần thắng để ganh đua tốp 4, còn Bournemouth rất cần điểm để tránh xuống hạng khi đang đứng áp chót.

Làm khách tại Old Trafford nhưng Bournemouth mới là đội mở tỷ số. Ngay phút 15, trung vệ Maguire kèm người lơi lỏng, để Junior Stanislas thoát xuống đánh bại thủ thành De Gea ở góc hẹp.

 Thủ thành De Gea bị đánh bại ở góc hẹp trong bàn mở tỷ số của Stanislas. Ảnh: Reuters

Thủ thành De Gea bị đánh bại ở góc hẹp trong bàn mở tỷ số của Stanislas. Ảnh: Reuters

Bị giội “gáo nước lạnh” ngay trên sân nhà, Quỷ đỏ dồn lên và sớm đáp trả với bàn gỡ hòa của Mason Greenwood ở phút 29. Tiền đạo trẻ người Anh tung cú sút trái phá bằng chân trái đánh bại thủ thành đối phương.

Không lâu sau, bàn thắng thứ hai đã đến với đội chủ sân Old Trafford. Man Utd được hưởng phạt đền sau khi bóng chạm tay Adam Smith trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Rashford không cho thủ thành Ramsdale cơ hội cản phá.

Tưởng như 2-1 sẽ là kết quả của 45 phút đầu tiên thì vào phút bù giờ thứ hai, các học trò của Ole Solskjaer tiếp tục nới rộng cách biệt tỷ số. Nhận bóng từ Bruno Fernandes, Anthony Martial dẫn bóng áp sát vòng cấm địa trước khi tung ra cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của Ramsdale.

 Rashford nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd trên chấm phạt đền. Đây là bàn thắng đầu tiên của Rashford sau dịch Covid-19 và là pha lập công thứ 15 của anh ở mùa này. Ảnh: Reuters

Rashford nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd trên chấm phạt đền. Đây là bàn thắng đầu tiên của Rashford sau dịch Covid-19 và là pha lập công thứ 15 của anh ở mùa này. Ảnh: Reuters

Ngay đầu hiệp hai, Joshua King thắp lên hy vọng có điểm của Bournemouth với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 47 bằng bàn thắng trên chấm phạt đền 11m sau khi Eric Bailly để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Nhưng hy vọng đó sớm bị dập tắt. Phút 54, Greenwood hoàn tất cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 4-2, trước khi Bruno Fernandes sút phạt hàng rào thành công, ấn định chiến thắng 5-2 cho đội chủ nhà.

 Bruno Fernandes sút phạt ghi bàn cho đội chủ nhà. Đây là bàn thứ bảy của anh ghi cho đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: Reuters

Bruno Fernandes sút phạt ghi bàn cho đội chủ nhà. Đây là bàn thứ bảy của anh ghi cho đội chủ sân Old Trafford. Ảnh: Reuters

Trận thắng này giúp Man Utd tạm chiếm vị trí thứ tư của Chelsea, trước khi thầy trò Frank Lampard ra sân ở vòng 33 đón tiếp Watford trên sân nhà Stamford Bridge. Trong khi đó, trận thua này khiến Bournemouth tiếp tục xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng.

* Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Leicester City có chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace, qua đó tiếp tục giữ được vị trí thứ ba sau vòng đấu này.

 Man Utd tạm thời leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Ảnh: Bongdaso

Man Utd tạm thời leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Ảnh: Bongdaso

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/man-utd-thang-dam-bournemouth-626117