Manchester City-Manchester United: Lịch sử và hiện tại là hai điều hoàn toàn khác nhau

Dù Manchester United đang cho thấy dấu hiệu tích cực sau trận đấu giữa tuần, nhưng Manchester City từ lâu đã chứng tỏ đây không phải là một đội bóng 'dễ ăn' như Tottenham.

Derby thành Manchester luôn là một món ăn đặc biệt của Ngoại hạng Anh. (Nguồn: Manchester City)

Trận derby thành Man giữa Manchester City và Manchester United sẽ diễn ra vào 0h30 ngày 8/12. Trong khi MU bước tới trận đấu này với một tâm lý rất khả quan khi vừa có một chiến thắng khá thuyết phục hồi giữa tuần trước Tottenham Hotspur của người thầy cũ Jose Mourinho.

Còn với MC, việc bị rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng là điều mà thầy trò HLV Pep Guardiola không hề mong muốn. Cách đội thứ 1 là Liverpool tận 11 điểm, chiến thắng là điều mà các cầu thủ MC nhắm đến, vừa để (may ra) có thể thu gọn khoảng cách, vừa để chứng minh một lần nữa: "Manchester is Blue".

Hai năm qua nửa xanh thành Man đã độc bá ở nước Anh, nhưng nửa đỏ còn lại, tuy le lói, vẫn chưa bao giờ bị dập tắt.

Quá khứ gọi tên Manchester City

Kể từ ngày Sir Alex nghỉ hưu và Man United mất đi vị thế độc tôn của mình, chưa một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, cho đến khi Pep Guardiola đến và thực sự khiến Man City chuyển mình.

Lối chơi tiki-taka nổi tiếng một thời của Barcelona đã được vị HLV này cải tiến, sự mất ổn định của những đối thủ trực tiếp và nhất là túi tiền vẫn không đáy của các ông chủ Ả Rập đã giúp cho vị HLV người Tây Ban Nha thoải mái sử dụng những phép thử và chọn ra những chi tiết tốt nhất cho bộ máy của mình.

HLV Pep Guardiola chỉ mở lời là sẽ được BLĐ Man City đáp ứng. (Nguồn: Sky Sports)

Pep muốn một thủ môn biết sử dụng chân? Claudio Bravo đến với cái giá không hề rẻ với mức giá 15 triệu Euro, nhưng thủ thành người Chile không thể thích nghi với tốc độ của Premier League và ngay lập tức, Ederson cập bến ngay trong mùa hè tiếp theo với mức giá điên rồ 40 triệu Euro.

Leroy Sane đang là mũi khoan tốc độ bên hành lang cánh trái, nhưng Pep muốn một tiền vệ công đa năng hơn, có thể thích nghi với nhiều chiến thuật hơn, Bernardo Silva cập bến Etihad với mức giá 50 triệu Euro chỉ trong một cái chớp mắt. Chỉ cần Pep nói một cái tên và những đồng tiền đầy mùi dầu mỏ sẽ lo nốt phần còn lại, tạo cho mọi người một cảm giác rằng, Pep Guardiola đang được chơi trò chơi điện từ Football Manager… ngoài đời thật.

Chưa kể tới “thiên thời” dường như cũng đứng về nửa xanh thành Man. Mùa giải 2017/2018, bản hợp đồng đắt giá, hậu vệ cánh trái Benjamin Mendy chấn thương ngay đầu mùa và chắc chắn vắng mặt trong cả giai đoạn còn lại, Pep Guardiola bất đắc dĩ kéo tiền vệ Fabian Delph, người trước đó còn được cho là được City chiêu mộ để đủ quy định cầu thủ Anh trong đội hình, về đá ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ người Anh có mùa giải thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình.

Mùa giải 2018/2019, City đối đầu với Leicester ở vòng đấu áp chót trong bối cảnh chỉ hơn Liverpool vỏn vẹn 1 điểm, Vincent Kompany đã có pha nã đại bác có lẽ là duy nhất trong sự nghiệp của mình, giúp City dành trọn 3 điểm và qua đó bước một bước tiến dài trong việc bảo vệ thành công chức vô địch Premier League.

Hai mùa giải vô địch liên tiếp, với điểm số kỷ lục lần lượt là 100 và 98 điểm, Man City đã thực sự thống trị bóng đá Anh.

Hiện tại chẳng gọi tên Manchester United

Trái ngược với “gã hàng xóm ồn ào” của mình, United vẫn chìm trong bóng tối kể từ ngày Sir Alex nghỉ hưu. Mùa giải tốt nhất của Quỷ Đỏ là ở năm 2017/2018, khi United xếp thứ hai, cạnh tranh chức vô địch Premier League với City và khoảng cách giữa hai đội chỉ vỏn vẹn… 19 điểm.

Bất ổn từ thượng tầng, cho đến những sự xáo trộn liên tục trên băng ghế huấn luyện khiến cho cả người hâm mộ lẫn các cầu thủ United như là vật thí nghiệm cho các quyết định thiếu tính toán của ban lãnh đạo đội bóng. Từ “người được chọn” David Moyes, “nhà quân phiệt” Louis Van Gaal, “nhà vô địch” Jose Mourinho và giờ là cả “huyền thoại” Ole Gunnar Solskjaer, United tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề định hình rõ ràng chứ đừng nói là tìm lại được bản sắc trong quá khứ của mình.

Còn HLV Ole Gunnar Solskjaer thì vẫn chật vật như vậy. (Nguồn: Getty)

Bên trên đã vậy, bên trong United vẫn rối ren không kém. Hàng loạt bản hợp đồng bom tấn được chiêu mộ, nhưng United vẫn rời rạc và lỏng lẻo, 11 cái tên được điền đủ vào sân hơn là một tập thể. Angel Di Maria chạy trốn như một kẻ hèn nhát, Alexis Sanchez đánh piano còn nhiều hơn ghi bàn, Romelu Lukaku sở hữu tâm hồn tí hon trong thân xác người khổng lồ… còn ngôi sao duy nhất phần nào thể hiện được tài năng của mình, Paul Pogba, lại luôn nhấp nhổm đòi ra đi với tương lai bất định cùng những chiêu trò của đại diện “gã béo” Mino Raiola.

Solskjaer đã phần nào mạnh mẽ, thẳng tay dẹp bỏ bớt đi những cái tên ăn bám ở United, nhưng với những cái tên như Pereira, Jones… trong đội hình, vị huấn luyện viên người Na Uy sẽ còn cần thêm những đợt thanh lọc mạnh tay.

Nhưng lịch sử vẫn chỉ khắc tên một màu đỏ

Sau hai chức vô địch gần nhất, Man City năm nay dường như đã để mất chức vô địch vào tay Liverpool khi đã bị bỏ xa 11 điểm và gần như ngay lập tức, tất cả quên mất luôn Pep Guardiola là ai.

Cổ động viên là những kẻ khó tính, họ không nhớ đến kẻ thất bại, họ không nhớ đến kẻ về nhì, cái họ nhớ là ai đang dành chiến thắng, ai là nhà vô địch. Chính vì vậy City dù đã vô địch hai mùa gần đây, khi nhìn ra châu Âu với hai bàn tay trắng, nửa xanh thành Man vẫn chưa bao giờ có được sự nể trọng.

Câu chuyện đó dường như lại miễn nhiễm với United, khi đã 6 năm trôi qua câu hỏi nóng bỏng nhất vẫn là “Liệu bao giờ Man United trở lại?”.

Bất kể huấn luyện viên là ai, United đang thi đấu tệ như thế nào, Quỷ Đỏ vẫn là cái tên luôn được nhắc đến trước mỗi mùa giải. Đó là sự vĩ đại của MU, là sự ham muốn đến ghen tị của Pep Guardiola, khi City với cú ăn ba quốc nội năm ngoái, vẫn phải nhường trang nhất cho tin đồn chuyển nhượng của United

Lịch sử sẽ ghi nhận City là nhà vô địch mạnh nhất cho đến khi số điểm kỷ lục còn tồn tại, nhưng sẽ mãi mãi lưu danh United là nhà vô địch vĩ đại nhất. Trận đấu vào đêm nay United vẫn có thể phải chấp nhận thất bại, vẫn có thể phải xếp sau “gã hàng xóm” của mình, nhưng đẳng cấp của nhà vua, thứ phải đánh đổi bằng những "giọt máu" từ thảm họa Munich, từ những giọt mồ hôi của thế hệ năm 92 và nước mắt của một hiệp sĩ như Sir Alex sẽ chẳng thể mua được bằng tiền, rất nhiều tiền hoặc rất rất nhiều tiền.

Minh Đức

Minh Đức

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/manchester-city-manchester-united-lich-su-va-hien-tai-la-hai-dieu-hoan-toan-khac-nhau-105756.html