Manchester United mất điểm, lỗi chính nằm ở Ole Gunnar Solskjaer

Đúng như những gì đã dự đoán, Wolverhampton Wanderers mới là bài test đích thực cho thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, chứ không phải là một Chelsea đang trong quá trình tái thiết. Và quả nhiên, Manchester United đã không thể vượt qua bài test, khi mà đối thủ chơi đầy bản lĩnh và khó chịu...

Nếu xét trên các chỉ số trận đấu, thì đây cũng không phải là trận đấu tệ của Quỷ đỏ thành Manchester. Các học trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã kiểm soát tới 65% thời lượng bóng, có 9 lần dứt điểm so với 6 của Wolverhampton Wanderers (Wolves), có 652 đường chuyền so với 352 đường chuyền của Wolves, có 153 lần tấn công với 51 lần nguy hiểm so với 88 lần và 32 lần nguy hiểm của Wolves. Thậm chí họ có một hiệp 1 thi đấu có thể nói là hoàn toàn vượt trội với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 70%, số pha bóng nguy hiểm nhiều gấp 3, và có 1 bàn thắng dẫn trước. Nhưng nếu xét tình huống cụ thể trên sân thì đó vẫn không phải là một hiệp đấu hoàn hảo của Manchester United.

Tại sao lại không hoàn hảo? Nếu xét từng tuyến cụ thể thì Manchester United vẫn còn đó những khuyết điểm khá là rõ ràng. Đó là một tuyến giữa khá là mỏng manh với một Scott McTominay thì đấu còn khá non, không đủ khả năng quán xuyến vừa tranh chấp bóng vừa điều phối bóng như Nemanja Matic, trong khi Paul Pogba rất ít khi chịu lùi về hỗ trợ phòng ngự. Còn ở tuyến trên thì Jesse Lingard thi đấu màu mè thiếu hiệu quả, Anthony Martial vẫn chưa quá quen vai trò tiền đạo cắm, còn Daniel James vẫn thi đấu khá chân phương, thiếu sự phối hợp cùng Aaron Wan-Bissaka. Chỉ có hệ thống phòng ngự dưới sự chỉ đạo của Harry Maguire vẫn thi đấu chắc chắn, mang lại sự tin tưởng.

Manchester United chia điểm với Wolverhampton Wanderers một cách khá đáng tiếc.

Manchester United chia điểm với Wolverhampton Wanderers một cách khá đáng tiếc.

Phải nói rằng, Wolves dưới thời huấn luyện viên Santo Espirito là một câu lạc bộ thi đấu rất khó chịu và đầy bản lĩnh. Không phải tự nhiên mà một câu lạc bộ không có nhiều ngôi sao như Wolves có thể cập bến ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ở mùa giải trước, chưa từng thua Manchester United ở 3 lần đụng độ trước đó (2 thắng 1 hòa). Và một lần nữa huấn luyện viên Santo Espirito đã cho thấy ông “cao tay ấn” về mặt chiến thuật như thế nào. Phát hiện Manchester United khá mỏng manh ở vị trí đánh chặn, Santo Espirito đã tung một cầu thủ rất mạnh trong tranh chấp bóng là Adama Traore vào ngay từ đầu hiệp 2, mục đích đánh thẳng vào vị trí của Scott McTominay để chiếm lĩnh không gian trước vòng cấm địa Manchester United. Kể từ đó, các cầu thủ Wolves sẽ tích cực sử dụng những quả chuyền ngược để các cầu thủ từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Và với chiến thuật như vậy, họ đã có bàn gỡ hòa.

Có rất nhiều cái tên để quy trách nhiệm cho một trận mất điểm của Manchester United, đó có thể là Jesse Lingard thi đấu thiếu hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội; đó cũng có thể là Paul Pogba bở lỡ quả phạt 11m giúp Manchester United vượt lên; hoặc Scott McTominay gần như “tàng hình” nơi tuyến giữa. Bất quá, cái tên đang quy trách nhiệm nhất ở đây không ai khác chính là vị huấn luyện viên trưởng của Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Tại sao lại quy trách nhiệm chính là huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer? Đơn giản là vì vị huấn luyện viên này tỏ ra quá chậm trong những phản ứng đối với tình thế thay đổi trên sân cỏ. Ngay khi huấn luyện viên Santo Espirito cho Adama Traore vào sân, đang lý ra Solskjaer phải có ngay những động thái gia cố lại tuyến giữa, điểm yếu đã có thể thấy được ngay từ trận gặp Chelsea ở vòng đấu trước. Đây là điều Solskjaer hoàn toàn có thể làm được, bởi ông còn Andreas Pereira và Nemanja Matic trên băng ghế dự bị, nhưng ông không làm. Solskjaer cũng hoàn toàn có thể thay thế Jesse Lingard thi đấu không hiệu quả trong hiệp 1 bằng Juan Mata, điều mà mãi tới phút thứ 81 vị huấn luyện viên này mới làm. Solskjaer cũng có thể đổi mới hàng công đã bị bắt bài sớm hơn, sau khi bị gỡ hòa vào phút 55, chứ không phải là đợi tới phút thứ 89 mới tung ra một lần 2 sự thay đổi.

Khuyết điểm của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer về mặt chiến thuật, về sự chậm chạp trong việc xử lý những tình huống xảy ra ngay trọng trận đấu, về sự thiếu quyết đoán trong thay người chiến thuật không phải là mới, bởi nó đã xảy ra khá nhiều lần trong mùa giải trước. Bất quá, nếu vị huấn luyện viên này không nhanh chóng học tập và tiến bộ, thì chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Manchester United của Solskjaer là rất không chắc chắn, bởi lãnh đạo của Manchester United không phải là người có sự kiên nhẫn.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201908/manchester-united-mat-diem-loi-chinh-nam-o-ole-gunnar-solskjaer-8126353/