Mang mùa xuân đến với người nghèo

Trong những ngày này, không khí ấm áp của mùa xuân đang đến với mọi nhà, mọi người. Các cấp, các ngành, đoàn thể cũng vận động toàn xã hội nhiều phần quà tết để trao đến tận tay những cảnh đời khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mang một chút hơi ấm của mùa xuân đến với bà con, để mọi người, mọi nhà cùng hưởng một mùa xuân trọn vẹn, 'không để ai bị bỏ lại phía sau'…

Xuân ấm tình người

Bà Trần Thị Hà, ở ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng (Long Phú) là gia đình thuộc diện hộ nghèo, quanh năm sống bằng nghề làm thuê, không đất ở, được hàng xóm thương tình cho mượn mảnh đất cất tạm ngôi nhà lá. Trong những ngày cận tết, niềm vui nho nhỏ đến với bà Hà khi nhận được quà tết do Bí thư Tỉnh ủy vận động hỗ trợ cho người nghèo, gia đình chính sách tại xã Tân Hưng. Bà Trần Thị Hà phấn khởi tâm sự: “Tâm trạng tôi cũng như những gia đình khó khăn khác đến nhận quà tết, trong lúc khó khăn, những phần quà này giúp người nghèo ấm lòng, để chúng tôi đón tết tươm tất hơn. Chúng tôi quý trọng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và các nhà hảo tâm”. Còn bà Thạch Thị Siêm, ở ấp Ko Kô, xã Tân Hưng chia sẻ: “Gia đình khó khăn, tết đã gần kề nhưng vẫn chưa sắm sửa được gì. Hoàn cảnh con cái cũng nghèo khó, đi làm công nhân ở Bình Dương. Khi nhận được quà tết tôi vui lắm”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động trao những phần quà tết cho hộ nghèo ở Phường 2, TX. Ngã Năm. Ảnh: CHÍ BẢO

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động trao những phần quà tết cho hộ nghèo ở Phường 2, TX. Ngã Năm. Ảnh: CHÍ BẢO

Trong những ngày cuối năm, những chuyến xe từ thiện của các tổ chức, cá nhân mang theo lương thực, thực phẩm, hỗ trợ tiền… đến với bà con nghèo tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Những món quà xuân này đã góp phần giúp người nghèo có thêm điều kiện đón một cái tết ấm cúng và đủ đầy hơn. Chúng tôi có dịp cùng chuyến xe Công ty Viettel Sóc Trăng đến ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa (Châu Thành) trao 50 phần quà tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 500.000 đồng. Cầm trên tay túi quà, bà Thạch Thị Hựm ở ấp Sa Bâu, xã Thuận Hòa vui mừng: “Vậy là năm nay gia đình có cái tết đầy đủ và ấm áp hơn. Tôi sống với đứa cháu, già rồi không làm chi được, chừng này cũng đủ để bà cháu tôi lo ba ngày tết”.

Trước thềm năm mới, hội chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh cũng tổ chức hàng chục chuyến xe “nhân ái”, vận động trao tặng những suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với các gia đình mỗi dịp tết đến xuân về.

Đón tết vui hơn trong ngôi nhà mới

Không chỉ dành tặng những phần quà tết cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mà trong những ngày cận tết này, Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã bàn giao 10 căn nhà tình thương và khởi công xây dựng 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng, để giúp bà con nghèo có nhà mới đón tết.

Lãnh đạo tỉnh, huyện Châu Thành và Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh bàn giao căn nhà tình thương cho anh Hoàng Vui ở ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Ảnh: CHÍ BẢO

Lãnh đạo tỉnh, huyện Châu Thành và Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh bàn giao căn nhà tình thương cho anh Hoàng Vui ở ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành. Ảnh: CHÍ BẢO

Dẫn chúng tôi vào ngôi nhà mới hoàn thành, anh Hoàng Vui ở ấp Trà Quýt B, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành cho biết, ngoài khoản tiền hỗ trợ của Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh, gia đình còn góp thêm hơn 10 triệu đồng nữa và ngày công phụ hồ để xây mới ngôi nhà. Theo anh Hoàng Vui, trước đây nhà bị dột nát, mỗi lần mưa gió là lo lắng không yên. Hàng ngày anh Vui làm công cho Công ty VNPT được khoảng 120.000 đồng, gia đình cũng muốn sửa chữa ngôi nhà, nhưng chưa có điều kiện. Nhờ được Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ nên mới có được ngôi nhà mới khang trang hơn.

Còn ông Nguyễn Văn Phương cũng ở ấp Trà Quýt B vui mừng chia sẻ: “Tết năm nay có được ngôi nhà mới do Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh vận động hỗ trợ, gia đình rất vui. Vui sướng nhất là có nhà mới vững chắc để thờ cúng ông bà và các con có nơi ở sạch đẹp để sum họp ngày tết. Gia đình tôi giờ đây có được ngôi nhà mới, từ nay không còn lo chỗ ở nữa, chỉ lo chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.

Ông Võ Hồng Tài - Phó Chủ tịch Hội đồng hương Sóc Trăng tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là món quà vô cùng ý nghĩa trong những ngày tết đến xuân về của những người con quê hương Sóc Trăng đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh hướng về quê hương, nhằm góp phần giúp bà con có nơi an cư lạc nghiệp, để từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống”.

CHÍ BẢO

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/xa-hoi/mang-mua-xuan-den-voi-nguoi-ngheo-45109.html