Mất bạn vì chuyện mừng cưới bằng vàng

Tôi có cô bạn chơi thân từ thời đại học, ngày tôi cưới, bạn tôi mừng 1 chỉ vàng. 10 năm sau, cô ấy lập gia đình, tôi cũng mừng lại 1 chỉ như ngày trước thì lại bị nói là keo kiệt.

Ngày đại học, tôi khá khép kín, nên chẳng có nhiều bạn bè, chỉ có duy nhất 1 cô bạn thân. Sau khi ra trường chưa được 1 năm thì tôi lấy chồng. Lúc ấy, cô bạn thân mừng tôi 1 chỉ vàng nhẫn. Tôi rất trân trọng,vì khi đó chúng tôi đều mới ra trường, chưa có điều kiện, vậy mà cô bạn thân vẫn mừng tôi hẳn 1 chỉ để làm vốn.

Vì chuyện mừng cưới mà tình cảm bạn bè bao năm bị sứt mẻ (ảnh minh họa, nguồn: KT)

Vì chuyện mừng cưới mà tình cảm bạn bè bao năm bị sứt mẻ (ảnh minh họa, nguồn: KT)

Lấy chồng xong, vợ chồng tôi vào miền Nam làm ăn, nhờ mát tay buôn bán, nên kinh tế chúng tôi cũng khấm khá. Thời gian dài không ra Hà Nội, nhưng tôi và cô bạn thân vẫn liên hệ với nhau thường xuyên. Cách đây 1 tháng, bạn tôi lấy chồng, tôi mừng lắm vì cuối cùng bạn mình cũng tìm được bến đỗ. Tôi đặt vé máy bay cho cả vợ chồng con gái ra Hà Nội ăn cưới bạn. Ngày cưới, tôi mừng riêng cho bố mẹ bạn 2 triệu cho tình cảm và vẫn tặng bạn 1 chỉ vàng như trước đây tôi được tặng. Thế nhưng sau hôm đó, tôi thấy thái độ của cô bạn có vẻ khác mọi ngày. Bạn tôi không nói trực tiếp với tôi nhưng lại kể với những người bạn khác rằng tôi sống keo kiệt, 1 chỉ vàng của 10 năm về trước khi chúng tôi chẳng có gì khác hoàn toàn với 1 chỉ vàng khi đã giàu có.

Những dòng tin nhắn ấy lại được người này người kia chuyển đến tôi. Đọc xong tôi rất buồn, tôi nghĩ vàng cưới trao tặng mang ý nghĩa may mắn, tình cảm là chính, nhưng không ngờ bạn tôi lại nghĩ như vậy.

Sau đám cưới, tôi có nhắn tin hỏi thăm, nhưng bạn tôi không trả lời nữa, chỉ bóng gió nói rằng khó chơi với những người tính toán, không biết điều. Tôi không ngờ vì chuyện vàng cưới mà mối quan hệ của chúng tôi lại trở nên như vậy.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/mat-ban-vi-chuyen-mung-cuoi-bang-vang-post1130488.vov