Mất chỗ ngủ, đi ủng cả ngày trong nhà vì triều cường ở TPHCM

Do ảnh hưởng của triều cường, nước ngập sâu cả ngày lẫn đêm, cuộc sống người dân trong nhiều hẻm sâu ở TPHCM bị đảo lộn. Những ngày này, không ít người phải đi ngủ nhờ, ăn cơm bụi.

Tối 18/10, chị Hồng Phương (đường Phú Thuận, quận 7) cùng các con chơi trên nước ngập khi các bé đã quen với cảnh này. Tình trạng triều cường dâng vào dịp rằm tháng 9 lần này cao hơn so với rằm tháng trước, công việc buôn bán của chị Phương vì vậy bị ảnh hưởng. Nhưng thay vào đó, chị lại có thêm thời gian dành cho con.

Nhưng nhiều người trong khu vực này thì không biết làm gì khác ngoài ngồi giữa nhà giữa biển nước lênh láng. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mức triều đo được tại huyện Nhà Bè chiều 18/10 lên đến 1m78, mức cao thứ hai trong vòng 25 năm qua.

Anh Nghệ Thuật (hẻm 803 đường Huỳnh Tấn Phát) ngồi xem tivi trong lúc chờ nước rút. Đồ đạc trong nhà anh đã được bỏ hết lên giường. Nếu nước không rút, đêm nay anh không có chỗ ngủ.

Cơ sở kinh doanh nhôm của anh Phúc (áo đen) bị ngập hoàn toàn. Sau khi các vật dụng đã được kê cao, hai người đàn ông này mới ngồi ăn tối.

Nhà của ông Nguyễn Văn Nghệ (62 tuổi) bị ngập vào tận phía sau nhà bếp. Máy giặt và tủ lạnh bị hỏng, ông phải chờ qua đợt triều mới mang đi sửa chữa.

“May mà nhà tôi có lầu ở trên nên có thể sinh hoạt tạm, nếu không chắc phải bán nhà đi luôn chứ ở vậy hoài không nổi” - ông than thở.

Cách đó không xa, tiểu thương ở chợ Phú Thuận phải dùng bạt nhựa để tránh sóng đánh vào cửa hàng. Một số hàng ăn tại đây đã tạm nghỉ bán để "né" nước triều dâng.

Dãy trọ nằm sâu trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát cũng bị nước tấn công. Bà Thu (quê Đồng Tháp) ở trọ cùng gia đình con trai đành ngâm chân trong nước để lo việc ăn uống, sinh hoạt.

Cách đó khoảng 7km, căn phòng tầng trệt nhà bà Mai Thị Tám (hẻm 67 đường Bùi Văn Ba, quận 7) bị nước ngập lênh láng đã 2 ngày nay. Hôm nay là ngày thôi nôi của cháu bà Tám, gia đình phải tổ chức ở ngoài quán ăn.

Ngày thường, bà Tám cùng chị gái kê giường gấp để ngủ phía tầng dưới. Nhưng hôm nay, cả 5 thành viên phải chuyển lên cùng sinh hoạt trên căn gác nhỏ.

"Hôm qua, tôi thức tới 2h sáng để tranh thủ dọn nhà nhưng nước không có dấu hiệu rút bớt. Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị ngập như vậy" - bà Tám nói.

Ngập là tình cảnh chung của đa số hộ dân trong hẻm 67 - khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do triều cường.

Tại nhà chị Ngô Thị Tuyết Hạnh, nước ngập tới gần đầu gối.

"Gia đình tôi phải mua đồ ăn sẵn vì không thể sửa dụng bếp điện. Phòng vệ sinh bị ngập hoàn toàn khiến việc tắm rửa vô cùng khó khăn" - chị Hạnh nói.

Trong khi người dân đang loay hoay với nước ngập, một shipper cũng lội nước giao đồ ăn tới tận cửa nhà.

Nước dâng cao mang theo nhiều rác thải trôi dạt, bít kín lối đi trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Dững (60 tuổi). Bà phải đi ủng cả ngày trong chính ngôi nhà của mình.

Gần nửa đêm, người dân vẫn bì bõm lội nước về nhà.

Nguyễn Huế

Đào Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mat-cho-ngu-di-ung-ca-ngay-trong-nha-vi-trieu-cuong-o-tphcm-2333357.html