Mất trộm mẫu đơn

Sớm nay ngủ dậy, bà Ban thấy cây mẫu đơn trồng đã ba chục năm nay trước vườn bỗng bị trộm đánh mất, tiếc cây, xót của, bà chắp tay đi quanh xóm chửi thằng ăn trộm.

Anh Tùng là công an viên của thôn đi xe qua, đỗ lại hỏi:

- Bà mất gì mà chửi inh cả xóm lên thế?

Bà Ban được thể nói như xé vải:

- Bác mất cây hoa mẫu đơn. Đêm qua quân trộm cắp chúng trèo tường vào đào trộm. Cái cây thân to như bắp chân, hoa nở đỏ rực cả góc vườn mà nay chúng lấy mất rồi. Vài tháng trước, có người trả cả chục triệu thì không bán. Quân ăn trộm cướp, chín kiếp mười đời nhà chúng nó...

Anh Tùng can:

- Thôi bà đừng chửi nữa. Bọn trộm thì đi rồi, chửi chỉ dân xóm nghe, bà nghe, cháu nghe, trẻ con nghe chứ ai nghe.

Rồi anh Tùng bảo:

- Bà phải bàn với anh con trai viết đơn báo công an rồi đề nghị công an giải quyết chứ, chửi đâu giải quyết được gì. Cũng đêm qua ở ngoài trại chúng vượt tường vào nhà anh Dũng bê mất 6 chậu cây hoa, chậu cảnh bon sai đấy. Chúng đào mất một cây nhài, cây hồng bạch cổ, cây me, cây găng. Còn hai đêm trước, bọn trộm ngang nhiên đánh xe tải đi ăn trộm. Chúng dùng tời nhấc cả một chậu mẫu đơn cổ nhà anh Bằng mua cách đây ba năm đã hai chục triệu đấy.

- Ghê gớm thật. Bao nhiêu của. Thế ra lũ trộm cướp này chúng hoành hành liên tục, không biết sợ à? Thành hệ thống rồi, có móc nối đầu ra nên chúng lùng sục cây hoa đấy.

- Thì giờ các loại cây hoa cảnh, nhất là cây mẫu đơn dễ tiêu thụ. Hàng xóm nhà anh Dũng kể, chiều hôm trước, cả xóm khóa cửa đi làm, bà ấy về thì thấy ba thanh niên lạ lảng vảng trong ngõ, trông vào vườn nhà anh Dũng. Chắc chúng ngắm trước để đêm vào trộm.

- Thế này phải loan báo cho mọi người biết mà cảnh giác chứ?

- Vâng. Nhưng nhà bà trước hết phải báo công an xã để lập chuyên án điều tra. Vì từ đầu tháng đến giờ huyện ta tới chục vụ mất cây rồi. Hai nữa là bà phải cẩn thận cổng cửa, sau vườn nhà bà vẫn còn một cây mẫu đơn nữa đấy. Nhà anh Dũng cháu vào thấy cũng lơ là lắm. Cây hoa, cây cảnh nhiều thế mà không nuôi chó, tường rào thì thấp lè tè. Cuối năm còn nhiều trộm cắp nữa đấy bà ạ. Mỗi nhà phải tự bảo vệ cây nhà mình trước đã.

Bà Ban thở dài:

- Anh nói phải lắm, bác cảm ơn nhé, để bác viết đơn. Rồi cũng loan báo chuyện này cho mọi người trong làng xã biết mà cảnh giác với bọn trộm cắp hoa mẫu đơn, cây cảnh này. Cũng mong các anh công an mau điều tra tìm ra cho dân chúng yên tâm làm ăn.

- Bà, mọi người mong một, chúng cháu mong mười đấy bà ạ.

ANH DIỆU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/mat-trom-mau-don-155359