May gặp được người tốt!

Sáng thứ bảy (ngày 9-5), anh Tú ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương nạp 500 nghìn đồng tiền điện thoại cho khách. Do bấm nhầm nên số tiền trên chuyển vào số điện thoại của người khác. Hốt hoảng, anh Tú gọi vào số điện thoại vừa nạp tiền nhầm, thì một người phụ nữ nghe máy.

- A lô, ai đấy ạ?

- Chào chị! Em là Tú, quê ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Em bán thẻ cào điện thoại. Em vừa nạp cho khách 500 nghìn đồng, nhưng do sơ suất nên đã chuyển nhầm vào số điện thoại của chị. Nhờ chị kiểm tra tài khoản điện thoại giúp, nếu đúng chị cho em xin lại được không ạ?

Nghe đến đây, người phụ nữ bảo anh Tú giữ máy để kiểm tra. Sau khi kiểm tra, thấy tài khoản điện thoại của mình có 500 nghìn đồng, vừa được chuyển tới cách đó ít phút, người phụ nữ đáp:

- Anh nhắn số tài khoản, tôi sẽ chuyển lại cho.

Anh Tú lập tức nhắn số tài khoản và chưa đầy 1 phút sau đã nhận đủ 500 nghìn đồng từ tài khoản của người phụ nữ nọ. Hỏi thăm, anh Tú được biết người phụ nữ trên tên là Hạnh, 44 tuổi, ở tổ dân phố Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Tú bộc bạch: Tuy số tiền không lớn nhưng vào đúng lúc gặp khó khăn do dịch Covid-19, may mắn tôi đã gặp được người tốt như chị Hạnh. Tấm lòng của chị Hạnh thật đáng trân trọng.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/967415/may-gap-duoc-nguoi-tot