May mắn một thời được làm việc tại Báo Quân đội nhân dân

Không những là độc giả, là cộng tác viên, tôi còn từng là phóng viên của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) trong khoảng thời gian 10 năm, từ năm 1978 đến năm 1987.

Qua thời gian công tác tại Báo QĐND, tôi đã thực sự trưởng thành. Tôi hiểu và khâm phục khi điểm đến của những nhà báo chiến sĩ là nơi vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn nhất, là vùng biên cương, hải đảo... Tờ báo QĐND đã thực sự là người bạn đường tin cậy của bộ đội, cựu chiến binh và của đông đảo nhân dân.

 Đồng chí Lê Như Tiến.

Đồng chí Lê Như Tiến.

Tôi vui mừng trước sự trưởng thành và lớn mạnh của Báo QĐND hôm nay; cảm thấy mình thật may mắn và vinh dự một thời được sống và làm việc tại Báo QĐND - một tập thể đoàn kết, tràn đầy tình thương yêu và sự quan tâm lẫn nhau giữa các đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, chia ngọt sẻ bùi...

Năm 2021, tôi rất tin tưởng, kỳ vọng đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo QĐND ngày càng trưởng thành, phát huy kết quả của hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, đồng thời tiếp thu khoa học công nghệ và trẻ hóa đội ngũ, xây dựng Báo QĐND trở thành một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước; làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, xứng đáng là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của các lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

LÊ NHƯ TIẾN - nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

NGUYỄN THẢO (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/may-man-mot-thoi-duoc-lam-viec-tai-bao-quan-doi-nhan-dan-651617