Mẹ cầu thủ Đức Huy nói phần thưởng 100 triệu của con trai là thành quả tập thể

'Phần thưởng này tuy là cá nhân Huy nhận được, nhưng đó là công sức, là thành quả của tập thể đội tuyển Việt Nam', mẹ cầu thủ Đức Huy cho biết.

Tối qua (8/6), trận Chung kết trong khuôn khổ giải bóng đá King’s Cup 2019 diễn ra giữa đội tuyển Việt nam và Curacao trong niềm mong chờ của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Thái Lan, những học trò của HLV trưởng Park Hang seo nhập cuộc tốt, thực hiện lối chơi nhanh và tạo được nhiều áp lực về phía đối phương. Tuy nhiên kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, 2 đội hòa nhau với tỉ số 0-0.

Đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 2 tại giải đấu King'cup 2019. Ảnh: TL

Đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 2 tại giải đấu King'cup 2019. Ảnh: TL

Với thể lực và thể hình vượt trội, trong hiệp 2, các cầu thủ Curacao thi đấu có phần lấn lướt và nhiều lần khiến khung thành thủ môn Văn Lâm chao đảo và một trong những pha bóng như vậy, đội bạn ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Mặc dù vậy, cầu thủ của đội tuyển Việt Nam không hề nao núng và phút 83, Đức Huy ghi bàn thắng cân bằng 1-1 trong niềm vui vỡ òa cảm xúc. Tuy nhiên, trong loạt đá penalty may rủi, đội tuyển nước nhà đã không giành được phần thắng cuối cùng và đứng ở vị trí Á quân của giải.

Trao đổi vởi PV Báo Gia đình & Xã hội sau khi kết thúc trận đấu, bà Trần Thị Nhâm (mẹ cầu thủ Đức Huy) cho biết: “Hôm nay toàn đội thi đấu nỗ lực hay, đẹp mắt và kỹ thuật nhưng lại không giành được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, đây là giải đấu đáng nhớ của các cầu thủ và Đức Huy”.

Cầu thủ Đức Huy ghi bàn thắng trong trận chung kết tối qua. Ảnh: Hoàng Tùng

Cầu thủ Đức Huy ghi bàn thắng trong trận chung kết tối qua. Ảnh: Hoàng Tùng

Theo bà Nhâm, khi biết tin con trai được triệu tập vào đội tuyển sang Thái Lan dự giải đấu thì gia đình ai cũng phấn khởi và gọi điện động viên Huy. Trong những ngày ở trên đất khách, cầu thủ gốc Hải Dương thường xuyên liên lạc về cho gia đình trò chuyện và Huy cũng cho biết thời tiết tại Thái Lan khá nóng nực.

Đặc biệt, Huy cũng nói với mẹ rằng, tinh thần toàn đội luôn đoàn kết và không đặt nặng vấn đề được đá chính hay dự bị. Còn nếu được ra sân thì ai cũng đấu hết mình.

Từ trận gặp đội Thái Lan, tại gia đình cầu thủ Đức Huy (xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương) lúc nào cũng có nhiều người đến xem, cổ vũ động viên và ai cũng tin tưởng đội quân của HLV người Hàn Quốc sẽ giành thắng lợi. Cho nên, trận đấu chung kết với Curacao bị thua ở loạt đá luân lưu thì ai cũng tiếc nuối.

“Lúc Huy ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Việt Nam, cả nhà tôi ai cũng mừng, cũng sướng và hò reo không ngớt. Đây không chỉ là bàn thắng được ghi vào thời điểm quan trọng, nó còn giúp toàn đội có thêm động lực thi đấu cũng như công sức của các cầu thủ bỏ ra.

Mẹ cầu thủ Đức Huy cho rằng, tuy phần thưởng là cá nhân nhưng đó là công sức của toàn đội. Ảnh: Đ.Tùy

Mẹ cầu thủ Đức Huy cho rằng, tuy phần thưởng là cá nhân nhưng đó là công sức của toàn đội. Ảnh: Đ.Tùy

Còn về phần thưởng 100 triệu đồng mà Đức Huy nhận được từ đơn vị tài trợ thì đó là sự động viên khích lệ không chỉ đối với con tôi nói riêng mà toàn đội bóng nói chung. Phần thưởng này tuy là cá nhân Huy nhận được, nhưng đó là công sức, là thành quả của tập thể đội tuyển Việt Nam”, bà Nhâm cho biết.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/me-cau-thu-duc-huy-noi-phan-thuong-100-trieu-cua-con-trai-la-thanh-qua-tap-the-20190609090500944.htm