Mẹ chồng tôi lười, ở bẩn

Mẹ chồng thích tích trữ rác trong phòng riêng, chưa bao giờ giúp tôi việc nhà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mẹ chồng còn là người ở bẩn, nếu ăn uống xong thứ gì, mẹ sẽ tiện tay ném thẳng rác từ cửa sổ xuống dưới mặt đường, không bao giờ đem bỏ rác vào thùng. Phòng của mẹ bẩn, bốc mùi hôi thối vì nhiều đồ ăn thừa, rác thải. Trong một lần dọn nhà, tôi mang mấy tờ báo cũ, vé số, các chai lọ của mẹ vứt lung tung để đem bán. Thế nhưng, bà liền chửi mắng tôi là thứ mất dạy vì dám đem đồ của bà đi. Bà trù sau này tôi có con thì con tôi sẽ không có hậu môn. Tôi không biết mình nên làm gì đây? .

Theo Hoài Trinh/Ngôi sao

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/me-chong-toi-luoi-o-ban/20200512050937647