Mẹ mắc ung thư ngồi suốt hai tháng chờ đợi con ra đời

Phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú khi đang mang thai, sản phụ Nguyễn Thị Liên phải ngồi suốt hai tháng trước khi sinh vì đau đớn.

Hai ngày sau khi chào đời, bé Đỗ Bình An - con trai sản phụ Nguyễn Thị Liên (Hà Nam) - đang được chăm sóc Trung tâm Chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Người mẹ tiếp tục điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều. Sau cuộc mổ bắt con kỳ diệu ngày 22/5, chị Liên vẫn chưa được gặp lại con.

Kết hôn từ năm 2015, có với nhau con gái đầu lòng, anh Đỗ Văn Hùng và chị Nguyễn Thị Liên quyết định sinh thêm đứa con thứ hai để "có chị có em". Nhớ lại hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư để bảo vệ đứa con trong bụng của vợ, anh Hùng không nguôi xúc động.

Khi mang thai ngoài 20 tuần, chị Liên phát hiện mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn. “Lúc đó, cả bác sĩ ung thư và sản khoa đều đưa ra những phương án và lời khuyên cho gia đình lựa chọn. Tuy nhiên, vợ chồng tôi, đặc biệt là Liên, vẫn kiên quyết muốn giữ lại con”, anh Hùng tâm sự.

Sau quyết định ấy, người mẹ bước vào cuộc chiến với căn bệnh ung thư để bảo vệ đứa con trong bụng. Khi thai nhi được 22 tuần, chị nhập viện để truyền hóa chất. Tác dụng phụ bắt đầu xuất hiện khiến chị rụng tóc, cơ thể ngày càng mệt mỏi. Hai tháng cuối thai kỳ, tình trạng khó thở, ho ngày càng nặng, chị Liên phải ngồi suốt 24/24 giờ.

Hai tháng trước khi sinh, chị Liên phải ngồi cả ngày vì đau đớn. Ảnh: PV

Hai tháng trước khi sinh, chị Liên phải ngồi cả ngày vì đau đớn. Ảnh: PV

Mong vợ đỡ mỏi, anh Hùng mua tạm chiếc bàn học sinh, đặt phía trước. "Khi nào mệt quá, vợ tôi có thể gục xuống ngủ, nhưng cả ngày, chưa khi nào cô ấy chợp mắt được 2 tiếng vì đau đớn xâm chiếm toàn thân", anh ngậm ngùi nhớ lại.

Người mẹ cũng không thể ăn uống và sau mỗi lần ho, chị lại nôn. Bởi vậy, chiếc bàn gấp có thêm chậu nhựa nhỏ.

“Nhìn vợ gắng sức ôm ngực ho kéo dài cả 10 phút, tôi đau thắt ruột gan. Những lúc ấy chỉ nghĩ giá như mình có thể mang giùm cô ấy một phần đau đớn”, anh Hùng rơm rớm nước mắt kể lại.

Hơn 2 tháng qua, anh Hùng nghỉ việc, gửi con gái cho người thân để cùng mẹ chăm sóc vợ. Người đàn ông chăm vợ từ những điều nhỏ nhất. Anh đưa vai cho vợ gục xuống hay bóp chân tay giúp chị đỡ nhức mỏi. Không thể ăn uống, cơ thể chị Liên ngày càng suy kiệt. Từ lúc nặng gần 60 kg lúc nhập viện, đến khi lên bàn mổ đẻ, chị chỉ còn hơn 40 kg.

"Trước khi sinh, cô ấy dặn tôi nếu có mệnh hệ gì cố gắng chăm con, yêu thương các con và nuôi chúng nên người. Tôi chỉ ước đó là cơn ác mộng. Tỉnh dậy, vợ tôi vẫn khỏe mạnh", anh Hùng nghẹn ngào.

Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối, mổ ngồi để cứu con Mắc ung thư vú giai đoạn cuối, sản phụ 28 tuổi đã từ chối điều trị và nỗ lực chiến đấu với bệnh tật để sinh con. Cô mong muốn con mình có cơ hội được làm người.

Hà Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-mac-ung-thu-ngoi-suot-hai-thang-cho-doi-con-ra-doi-post949422.html