Mẹ rao bán con trai gây phẫn nộ ở Nga

Một người phụ nữ ở Nga đang bị điều tra sau khi định bán cậu con trai 7 tuổi với giá 4.000 bảng Anh.

Bà mẹ 3 con tên Nargiza, 36 tuổi, đã quảng cáo trên mạng rằng cô muốn bán cậu con trai 7 tuổi để lấy tiền trả các khoản nợ chưa thanh toán. Người phụ nữ này đã bị bắt giữ sau khi các tình nguyện viện của tổ chức từ thiện chống nô lệ Alternativa đóng giả làm người mua hàng để tiếp cận Nargiza sau khi xem quảng cáo.

Trong video clip, người mẹ đã gặp "người mua" trong khu ẩm thực của một trung tâm mua sắm ở Yekaterinburg, Nga. Cô ấy đã đưa cậu bé đi cùng và nói rằng cậu bé “không ngại” hòa nhập với một gia đình mới.

 Nargiza, 36 tuổi, bị cáo buộc đã cố gắng bán con trai 7 tuổi để lấy tiền. Ảnh: Thesun.

Nargiza, 36 tuổi, bị cáo buộc đã cố gắng bán con trai 7 tuổi để lấy tiền. Ảnh: Thesun.

Người phát ngôn của tổ chức từ thiện chống nô lệ Alternativa cho biết: “Cho đến phút cuối cùng, chúng tôi hy vọng đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt, rằng đây là một trò đùa ngu ngốc của ai đó hoặc một trò lừa đảo tiền bạc. Tuy nhiên, khi nhóm của chúng tôi, cùng với các nhân viên của nhóm điều tra tội phạm có tổ chức, giả vờ đưa ra một "thỏa thuận", chúng tôi đã chứng kiến cậu bé bị bán. Nargiza đã nhận tiền và đưa đứa trẻ cho một người mà cô ấy không quen biết”.

Sau khi điều tra, các nhà chức trách cáo buộc rằng người phụ nữ đã cố gắng bán con trai cả vì chồng cô ấy "không thích cậu bé." Các nguồn tin cho biết người phụ nữ sống với người đàn ông và có 2 đứa con với anh ta. Cậu bé mà cô cố gắng bán là con của người tình trước đây.

Người phụ nữ hiện đã bị giam giữ theo luật buôn bán trẻ em của Nga, còn bé trai đã được đưa vào cơ sở y tế để chăm sóc.

Chiến dịch cứu cậu bé diễn ra trong bối cảnh Nga lo ngại về vấn nạn trẻ em bị mua bán làm nô lệ tình dục hoặc lấy các bộ phận cơ thể với sự tham gia của các băng nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng gia tăng.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoanh-khac-nguoi-me-rao-ban-con-trai-gay-phan-no-o-nga-post1345849.html