Michiyo Phạm Ngà: 'Tôi bị trai lừa, người yêu lợi dụng, bạn bè chiếm đoạt nhiều tiền'

Sau bao năm gây sóng gió dư luận, vẫn là một Michiyo đầy cá tính, đầy thẳng thắn trong chuyện tình yêu và đàn ông.

Tôi bị trai lừa, người yêu lợi dụng, bạn bè lừa rất nhiều tiền

Sau phát ngôn trai việt kém sex, khán giả tò mò, không biết thời gian vừa qua, Michiyo Phạm Ngà làm gì? Sự bật bịu nào khiến chị mất hút khỏi làng showbiz vậy?

Cả tuổi thơ tôi du học ở nước ngoài và cống hiến cho nghệ thuật, chỉ đau đáu trong mình mang nghệ thuật đó cho quê hương. Nhưng năm tôi trở về được mệnh danh là Người đầu tiên mang Nghệ thuật Đương đại Múa về Việt Nam, và có lẽ là đầu tiên nên cũng hơi sớm, nên ít khán giả quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này, tôi đã biết nghệ thuật của tôi không có đất sống ở Việt Nam.

Cô nổi tiếng với những phát ngôn sốc về đàn ông Việt

Cô nổi tiếng với những phát ngôn sốc về đàn ông Việt

Sau đó vô tình phát ngôn chê trai Việt với sự thẳng thắn tôi đã nổi tiếng, nhưng tôi chưa bao giờ lấy sự nổi tiếng đó ra để làm bàn đạp cho nghệ thuật của mình cả!

Ở Việt Nam tôi bị trai lừa, người yêu lợi dụng, bạn bè xung quanh cũng lừa tôi mất rất nhiều tài sản, vì tôi tốt tính, thương người, cả tin, sau đó tôi cảm thấy buồn nên tôi đã qua Dubai sống và làm việc nhưng tất nhiên là định cư bên Mỹ.

Mới đây, Michiyo bất ngờ xuất hiện trong chương trình Hành lý tình yêu tìm bạn trai. Nhiều người thắc mắc, sự quyến rũ của Mychio đã hết hay sao mà phải lên truyền hình tìm bạn trai? Hay chị muốn thử cảm giác mới lạ?

Xung quanh tôi trai nhiều mà. Trẻ có, già có, giàu, nghèo có hết! Gật đầu đại cũng sương sương được 10 chồng một lúc (cười), nhưng vì có lẽ tôi cầu toàn, kĩ tính, chưa ai làm tôi tin tưởng, họ khiến tôi bất an nên tôi tự bỏ. Còn đến với Hành Lý Tình Yêu là một cơ duyên, hôm đó nhận được lời mời tham gia làm nữ chính khách Vip, tôi thấy rất lâu rồi tôi không tham gia showbiz hay lên sóng truyền hình, mà lại là chương trình có trai trẻ đẹp là tôi thích, vậy nên tôi muốn đổi gió thôi chứ không cố ý.

Nhiều khán giả bình luận, khách Vip gì mà vừa già vừa xấu lại còn đòi hỏi gu đàn ông đẹp. Chị nghĩ gì về nhận xét này?

Khán giả, fans cũ của tôi kể từ 2012 còn rất nhiều ai cũng biết tôi đẹp và giỏi lại tài năng, body năm ấy của tôi đẹp hơn cả Ngọc Trinh, còn có những người dùng biện pháp dao kéo thẩm mỹ làm họ trẻ lại, còn tôi thì không thích, thích tự nhiên có gì dùng nấy.

Còn con người cũng dần già đi năm tháng từ đó đến nay cũng 8 năm rồi. Nhưng tôi nghĩ do máy quay họ không bắt góc đẹp của tôi thôi, không trách được vì khuyết điểm lớn nhất trong sự nghiệp nghệ thuật diễn của tôi là không ăn hình, mặt tôi không điểm nhấn, khán giả không thế nhớ mặt tôi là vậy. Tôi có tài năng nhưng kém duyên với nghệ thuật, vậy nên tôi luôn song song làm kinh tế kinh doanh ở nước ngoài để trang trải cuộc sống tôi đầy đủ giàu có.

Câu nói 'đàn ông Việt Nam đa phần rất non kém, ích kỷ, không tôn trọng phụ nữ so với phương Tây, của Michiyo ngay sau đó không ít khán giả, đặc biệt cánh đàn ông lên tiếng bức xúc. Còn cánh phụ nữ thì nói Mychio vẫn là gái hư như ngày nào. Chị nghĩ sao về điều này? Có buồn không khi dư luận ném đá mình?

Câu nói 'đàn ông Việt Nam đa phần rất non kém, ích kỷ, không tôn trọng phụ nữ so với phương Tây, của Michiyo ngay sau đó không ít khán giả, đặc biệt cánh đàn ông lên tiếng bức xúc. Còn cánh phụ nữ thì nói Mychio vẫn là gái hư như ngày nào. Chị nghĩ sao về điều này? Có buồn không khi dư luận ném đá mình?

(Cười) tôi nói đúng thôi, tôi ít nói sai điều gì, nếu có sai chỉ là do chính đàn ông Việt quá tự ái, chạm vào cái tôi, cái thói hư tật xấu của họ, chạm vào sự sĩ diện của thằng đàn ông nên họ có tật giật mình thôi.

Tôi nhận mình là gái hư vì tôi chưa thấy đàn ông nào tử tế. Tôi thiết nghĩ đàn ông tốt trên đời này có, nhưng chung thủy thì 100% là không có. Còn dư luận ném đá có sao đâu, tôi quen với việc bị dư luận chỉ trích từ khi tôi là một cô bé mới 19-20 tuổi chân ướt chân ráo về Việt Nam rồi, người có nghị lực và bản lĩnh thì không sợ bất cứ thứ gì..

Có ý kiến nhận xét, mỗi lần Mychio xuất hiện và phát ngôn là mỗi lần như có một quả bom phát nổ. Chị nghĩ sao về điều này?

Có lẽ số phận của tôi nó vậy. Ở ngoài đời tôi cũng nói chuyện bốp chát thẳng như ruột ngựa như thế, tôi hay nói ngôn từ dân dã có thể hơi bụi thô thiển, tôi thấy mình thỏa mái khi sống là chính mình, tôi sẽ ăn món mình thích, làm điều mình muốn, lấy người mình yêu, người như tôi chỉ có trai phải nhịn, phải chiều tôi chứ tôi không thể nhịn và chiều trai đâu.

Ai chấp nhận được thì yêu, không chịu được giải tán. Tôi cố chấp như vậy. Còn tất nhiên tôi là người biết điều, nếu khiên tôi tin và phục tôi sẵn sàng thay đổi và cho họ gấp 100 lần thứ họ muốn.

Michiyo Phạm Ngà bất ngờ xuất hiện trong show Hành lý tình yêu sau một thời gian mất tích khỏi showbiz Việt

Michiyo Phạm Ngà bất ngờ xuất hiện trong show Hành lý tình yêu sau một thời gian mất tích khỏi showbiz Việt

1 năm tôi có đến 4 người hỏi cưới

Lần này gu chọn đàn ông của chị thay đổi nhiều không? Chị có chắc tìm được người đó ngoài đời thật không?

Tôi đến với chương trình vẫn đúng tiêu chí tiêu chuẩn kiểu đàn ông mà tôi thích xưa nay! Chị cũng biết người yêu cũ tôi không đại gia thì thiếu gia con thứ bộ trưởng, còn không cũng là chàng cao to 6 múi! Chuyện sex phải đáp ứng được tôi. Nên dù bây giờ tôi thế nào vẫn đúng tiêu chuẩn đấy mới yêu được.

Yêu nhiều, nhưng chẳng mối tình nào đi đến hôn nhân. Giờ vẫn cô đơn. Mychio thấy mình số lận đận không?

Tôi có thấy mình lận đận đâu. Là do mình. Do chính tôi chọn nó. Nếu tặc lưỡi lấy cho xong tôi lấy ai chẳng được. 1 năm đến 4 người hỏi cưới mà tôi chạy mất dép. Chưa thấy an toàn mà lấy về lại cãi nhau bỏ nhau, đau khổ, cam chịu thì tôi thà ở vậy sướng hơn, coa tiền có nhà, xe sống một mình tự do mà còn “muốnăn một chiếc xúc xích đâu cần bê nguyên con lợn về nhà?”.

Tôi muốn chọn được một người là thề hẹn kiếp trước của tôi, tôi muốn biết trên đời có người yêu, vì tôi thực sự hay không? yêu đến sống chết, yêu cả tính cách khó chịu, bướng bỉnh của tôi, còn nếu yêu mà vẫn hằn học không nhường nhịn tôi, chứng tỏ đó chưa đúng người tôi cần. Khi thấy bất an, nghi ngờ tôi sẽ tự bỏ để đi tìm người khác. Có thể người yêu tôi chưa tới, anh ta đầu thai muộn thì sao? Tôi vẫn chờ đây.

Michiyo đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa?

Là phụ nữ ai cũng thích có mái ấm của riêng mình yên bình và hạnh phúc. Nhưng có lẽ vì tôi nhìn người kĩ quá, kiểu soi thấu lòng người ấy, anh nào định giấu diếm làm sau lưng là tôi phát hiện ra ngay, không anh nào qua mặt được tôi hết nên chia tay.

Tôi nghĩ muốn lấy chồng nên mắt nhắm mắt mở, giả ngu giả ngơ thì mới lấy được, nhưng tôi thì không, nếu sai phạm 1 lần tôi không chấp nhận, nếu cả đời này ai cũng lừa dối tôi, tôi thà ở vậy 1 mình cặp trai trẻ chơi chứ không lấy chồng. Còn nếu có người vì tôi, tôi sẽ cho họ tất cả những gì tôi có.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Michiyo Phạm Ngà tên thật là Phạm Tường Nga. Tốt nghiệp trường Cao đẳng múa Ballet Nhật Bản Cô từng đoạt nhiều giải thưởng nghệ thuật: Giải Nhất múa đương đại châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản (2003), Giải Triển vọng đương đại tại Pháp (2004), Giải Tài năng trẻ hội diễn châu Á tại Singapore (2006), Giải Nhì biên đạo múa xuất sắc cho Cinevox epic freestyle (2007), Giải Biên đạo múa tài năng tại Cloud gate dance theatre of Taiwan ở Trung Quốc (2009), Giải Biên đạo múa xuất sắc Tokyo freestyle (2009).

Ngoài ra, Michiyho Phạm Ngà từng là diễn viên kiêm biên đạo múa của Trung tâm ca múa nhạc Asia (Tokyo) từ năm 17 tuổi, lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/michiyo-pham-nga-toi-bi-trai-lua-nguoi-yeu-loi-dung-ban-be-chiem-doat-nhieu-tien-d159450.html