Con đường huyền thoại của thế kỉ XX vắt vẻo cheo leo qua các ngọn núi do thanh niên đồng bào các dân tộc phá đá mở đường làm thành, đặt tên là "Hạnh Phúc" ngày nay trở thành cung đường du lịch được ưa thích. Ảnh: Mạnh Chiến
Do đặc điểm địa hình, nhiều khu vực trên cao nguyên đá vẫn phải duy trì các điểm trường lẻ, đường đi học của trẻ nhỏ vượt núi, băng rừng. Ảnh: Mạnh Chiến
Tỉ lệ trẻ nhỏ được đến lớp mầm non tại Hà Giang ngày càng tăng lên. Hình ảnh lớp mầm non thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang, thôn xa xôi hẻo lánh trên cao nguyên đá. Ảnh: Mạnh Chiến
Một điểm trường lẻ ở Pải Lủng, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Mạnh Chiến
Con em các dân tộc thiểu số trên miền đất cao nguyên giàu bản sắc văn hóa, biết chơi nhạc cụ dân tộc từ nhỏ và nuôi dưỡng niềm tự hào về miền đất Hà Giang - Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO. Ảnh: Mạnh Chiến
Khách du lịch trải nghiệm những giây phút hạnh phúc bên trẻ nhỏ vùng cao Hà Giang. Ảnh: Mạnh Chiến
Đặt tên con đường "Hạnh Phúc” bởi nó đem lại ánh sáng văn minh, giao thương phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội cho đồng bào các dân tộc anh em vùng thượng cùng Tổ quốc. Ảnh: Mạnh Chiến
Ngày mới trên cao nguyên đá - bình minh ló rạng là hình ảnh tuyệt đẹp, cả vùng núi cao tựa như miền cổ tích trên mây. Ảnh: Mạnh Chiến