Miền nhớ tháng Tư

Miền nhớ tháng Tư

Xanh miền hoa cỏ tháng Tư

Có mùa nắng ngọt chừng như rất hiền

Bướm vàng khẽ đậu bên hiên

Em thơ mắt biếc hồn nhiên môi cười.

Không nghe tiếng đếm năm, mười...

Tuổi thơ lạc mất những người nhà quê

Mục đồng ngửa mặt trên đê

Thấy vùng mây trắng trôi về ngày xưa.

Dừng chân bến vắng sông mưa

Cúi đầu tạ lỗi thiếu thừa trước sau

Khói chiều mái lá xôn xao

Ai như dáng mẹ tựa vào mênh mông.

Tháng Tư cha vội ra đồng

Mót từng bông lúa lưng còng sớm hôm

Đường về nghe gió thơm rơm

Nghe mùa chưng mật bát cơm ngọt lành...

Huỳnh Thị Kim Cương (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/mien-nho-thang-tu-S3Qpy9aSR.html