Miền núi Quảng Nam hướng về vùng dịch

Hơn tháng qua, dịch Covid-19 bùng phát tại TP Đà Nẵng, rồi lan ra tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương. Dịch bệnh đã làm cho sản xuất ngưng trệ, cuộc sống bị xáo trộn và với nhiều người, ngay việc lo bữa ăn hằng ngày cũng gặp nhiều khó khăn. Nghe vậy, trong tuần qua, đồng bào các dân tộc miền núi cao ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã gom góp những loại rau, củ, quả… từ núi rừng để gửi xuống giúp người dân miền xuôi vượt qua những ngày khốn khó...

Miền núi Quảng Nam hướng về vùng dịch

Bài & ảnh: TẤN NGUYÊN

Thứ Hai, 31-08-2020, 16:47

+ | Print

Hơn tháng qua, dịch Covid-19 bùng phát tại TP Đà Nẵng, rồi lan ra tỉnh Quảng Nam và nhiều địa phương. Dịch bệnh đã làm cho sản xuất ngưng trệ, cuộc sống bị xáo trộn và với nhiều người, ngay việc lo bữa ăn hằng ngày cũng gặp nhiều khó khăn. Nghe vậy, trong tuần qua, đồng bào các dân tộc miền núi cao ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã gom góp những loại rau, củ, quả… từ núi rừng để gửi xuống giúp người dân miền xuôi vượt qua những ngày khốn khó...

Khác với lúc bình thường, mấy hôm rày, ông Nguyễn Hữu Giáp và nhiều người dân thôn 1, xã Trà Tập (huyện Nam Trà My) lên rẫy, vào rừng sớm hơn mọi khi. Họ đi vào rừng sớm vậy không phải để tỉa bắp, chặt củi hay hái rau rừng về dùng hằng ngày mà chủ yếu là đi kiếm măng, hái rau rừng… về để gửi xuống giúp cho người dân ở vùng xuôi trong những ngày bị giãn cách xã hội.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Trà Tập bộc bạch: Sau khi nghe thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát đi qua đội thông tin lưu động, bà con địa phương rất háo hức; từ anh em thanh niên, các cụ lớn tuổi cho đến các cháu thiếu nhi đều tự nguyện ra vườn nhà hái bí, cà, mướp, búp chuối rồi lội qua khe suối, lên rừng chặt măng, hái thêm rau lủi… mang về nhà. Sau đó, chuyển đến địa điểm tiếp nhận để gửi xuống ủng hộ người dân miền xuôi trong những ngày bị dịch bệnh bao vây, không đi chợ mua thực phẩm được.

Không riêng gì ở xã Trà Tập, mà hiện nay phong trào gom góp rau, củ, quả… để hỗ trợ vùng dịch đã lan rộng khắp các địa phương ở huyện miền núi cao Nam Trà My. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết, chỉ sau hai ngày phát đi thư kêu gọi, đồng bào ở bốn xã: Trà Mai, Trà Don, Trà Dơn, Trà Tập đã gom góp những nông sản được thu hái từ vườn nhà và nương rẫy như: Bí đỏ, đu đủ, búp chuối, măng rừng, rau lủi, rau lốt… Sau khi tiếp nhận nguồn thực phẩm từ bà con, trong đợt đầu tiên, chúng tôi đã cho xe vận chuyển hơn 10 tấn thực phẩm xuống trao tặng cho bà con tại các khu cách ly, phong tỏa ở vùng tâm dịch - TP Đà Nẵng.

Sau khi đưa thực phẩm xuống chi viện cho 11 điểm dân cư tại TP Đà Nẵng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My lại tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng chung sức ủng hộ phòng, chống dịch bệnh. Khác đợt trước, trong đợt này, việc gom góp, tiếp nhận rau được tổ chức bài bản hơn, trên quy mô rộng hơn và được đông đảo đồng bào các dân tộc ở địa phương nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả từ ngày 24 đến 28-8, người dân ở sáu xã gồm: Trà Vinh, Trà Vân, Trà Leng, Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang đã mang đến góp hơn 20 tấn rau, củ, quả để ủng hộ người dân đồng bằng vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cũng như lần trước, sau khi phân loại, gói ghém cẩn thận, số thực phẩm của đồng bào ủng hộ được đưa lên xe tải vận chuyển hơn cả trăm km xuống miền xuôi. Với số hàng nông sản từ đồng bào gom góp, trong ngày 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My đã tổ chức vận chuyển và trao tặng người dân vùng dịch ở TP Tam Kỳ, TP Hội An và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) hơn 10 tấn rau, củ, quả; đồng thời tiếp tục gửi tặng thêm người dân TP Đà Nẵng 10 tấn thực phẩm nữa nhằm tiếp thêm động lực cho người dân vùng dịch.

Trao đổi ý kiến về việc làm này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My Nguyễn Thị Huệ bày tỏ, mọi thứ nhu yếu phẩm miền xuôi đều có, nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh, nên việc đi lại, mua sắm của người dân dưới đó gặp nhiều khó khăn, nên chúng tôi kêu gọi đồng bào miền núi ủng hộ: Trái bí, buồng chuối, búp măng non, bó chè xanh, nắm rau rừng... là nhằm bổ sung thêm chất dinh dưỡng; sẻ chia những khó khăn và tiếp thêm sức mạnh cho người dân ở miền xuôi trong hành trình đẩy lùi dịch Covid-19. Còn ông Bùi Minh Phụng, ở phường An Sơn (TP Tam Kỳ) thì cho rằng, những thực phẩm của người dân miền núi Nam Trà My trao tặng lần này, tuy giá trị kinh tế không lớn, nhưng rất kịp thời, thiết thực và đã làm “ấm lòng” người dân miền xuôi trong lúc dịch bệnh hoành hành.

Nhìn những quả bí đỏ, búp măng và những bó rau rừng... mới hái còn tươi non được gói lại cẩn thận, như “gói ghém” tình cảm sâu nặng, chân thành của đồng bào miền núi cao Quảng Nam đối với người dân ở miền xuôi. Những chuyến xe chuyên chở đầy ắp các loại nông sản vượt hàng trăm km từ miền núi Quảng Nam đã thật sự tiếp thêm sức mạnh để người dân miền xuôi ở Quảng Nam và Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực vươn lên, chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Đây là một động thái tích cực, một nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống đoàn kết, thương yêu của đồng bào miền núi dành cho người dân miền xuôi. Và đây là truyền thống nhân nghĩa tốt đẹp, vốn có của dân tộc ta từ bao đời nay.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/baothoinay-xahoi/mien-nui-quang-nam-huong-ve-vung-dich-615091/