Miệng ngoan
Bạn chân hư quá/Không biết nghe lời/Suốt ngày rong chơi/Phơi trần dưới nắng...
Bạn tay lẳng lặng
Nghịch đất, cát này
Mau mau rửa ngay
Mẹ biết buồn đấy
Các bạn có thấy
Miệng rất ngoan không
Biết nói dạ, vâng
Biết nghe lời mẹ
Hát ca vui vẻ
Bật cười giòn tan
Đến bữa ăn ngoan
Chẳng cần ai ép
Chúm chím thật đẹp
Miệng ngoan, miệng ngoan.
MINH ANH
Ngày mùa
Cuối thu trời ngủ nướng
Sương buông màn tới trưa
Mé dậy từ gà gáy
Ra thăm ruộng ngày mùa
Bác Trâu ngoe nguẩy đuôi
Thung thăng nằm nhai cỏ
Lúa cong vàng hát múa
Nhịp nhàng gió lao xao
Chú cào cào nhảy nhót
Gọi anh Cuốc gần bờ
Anh ơi chuyển nhà mới
Chị Liềm đang ngồi chờ
Mé cười rơi giọt nắng
Lăn ướt giọt mồ hôi
Thóc rinh ríc nói cười
Ngày mùa đông vui thế.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/mieng-ngoan-636506