'Mổ băng chiến thuật': Năng động, trực diện và mãnh liệt: Barcelona của Flick đã sẵn sàng cho El Clásico đầu tiên

Hansi Flick đã có khởi đầu ấn tượng tại Barcelona, nhưng liệu họ có thể chấm dứt chuỗi 42 trận bất bại của Real Madrid tại La Liga trong trận El Clásico vào cuối tuần này không? Trải nghiệm Clásico đầu tiên của Hansi Flick sẽ được coi là khoảnh khắc của sự thật.

Barcelona có phải là đội bóng tốt nhất ở Tây Ban Nha không? Hay họ chỉ là một ứng cử viên tiềm tàng, và những khuyết điểm của họ đã bị phơi bày trước đội bóng hùng mạnh Real Madrid ? Ngay cả khi chúng ta không nhận được câu trả lời rõ ràng và hiển nhiên, nhiều người vẫn sẽ lựa chọn giữa một trong hai. Đó chỉ là cách mà trận đấu này diễn ra.

Không chỉ vừa giành chiến thắng 4-1 trước Bayern Munich tại Champions League, đội bóng xứ Catalan bước vào trận đấu này với vị trí dẫn đầu La Liga, giành được 27 điểm trong tổng số 30 điểm có thể có trong mùa giải này. Chỉ có ba lần trong lịch sử, họ có khởi đầu tốt hơn về mặt điểm số ở giai đoạn này của chiến dịch hàng đầu,. Hãy nhớ là cả ba lần đó đều diễn ra trong kỷ nguyên của Lionel Messi.

Vậy, chính xác thì họ làm tốt điều gì? Và trông sẽ thế nào khi họ đối đầu với đại kình địch siêu năng lực, vĩnh cửu của mình?

Flick đã thiết kế một cỗ máy tấn công khổng lồ

Barcelona đã ghi được 33 bàn thắng trong 10 trận đầu tiên của giải đấu dưới thời Flick. Để hiểu rõ hơn, đội gần đây nhất ghi được nhiều bàn thắng như vậy trong 10 trận của một chiến dịch tại La Liga là Real Madrid vào mùa giải 2014-15, trong khi lần gần nhất Barcelona làm được như vậy là vào mùa giải 2008-09 – hay còn gọi là mùa giải đầu tiên giành cú ăn ba của Pep Guardiola.

Với khoản đầu tư đáng chú ý duy nhất mà Barcelona thực hiện trong mùa hè là Dani Olmo - người chỉ đá chính 2 trong số 10 trận đấu tại giải đấu - bạn có lẽ đang tự hỏi làm thế nào Flick có thể đưa họ đi nhanh như vậy?

Như thường lệ, không có câu trả lời đơn lẻ hay dễ dàng nào. Thực tế là Lamine Yamal đã trưởng thành như một siêu sao qua Euro 2024, hoặc cũng có thể nhờ Pedri cuối cùng đã khỏe lại và chơi thường xuyên. Nhưng đối với góc nhìn toàn cảnh, vẫn còn rất nhiều dấu ấn do Flick thúc đẩy mà chúng ta có thể chỉ ra.

Trong khi nhiều người đã nêu lên mối lo ngại về '4-2-3-1' của Flick, sự nhấn mạnh vào thể lực và sự phù hợp về phong cách của ông tại câu lạc bộ, thì thực tế trên sân lại khác rất nhiều. Trước hết, thực tế là nó không thực sự là 4-2-3-1.Khi có bóng, Barcelona chơi 4-3-3 rõ ràng, biến đổi dựa trên xu hướng của cầu thủ: sự tự do của Pedri khi chơi ở các độ cao khác nhau ở hàng tiền vệ, khả năng cơ động của Raphinha như một 'tiền vệ cánh ảo', hoặc Jules Koundé chuyển đổi giữa trung vệ thứ ba và hậu vệ cánh tấn công, là một vài ví dụ cho cách chuyển đổi sơ đồ.

Nói một cách đơn giản, đội Barcelona này là cơn lốc năng động. Bóng luân chuyển nhanh trên khắp sân, họ sắc bén trong việc nắm bắt không gian có sẵn, các cầu thủ tấn công liên tục di chuyển tách biệt nhau, và họ áp đảo các đội khác bằng số lượng lớn cầu thủ mà họ nhồi nhét vào phần sân đối phương. Có một sức mạnh đằng sau lối chơi bóng của họ đã xuất hiện.

“Chúng tôi làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây. Các HLV thể lực mới đến thực sự tốt cho chúng tôi. Chúng tôi làm việc chăm chỉ và bạn nhận thấy điều đó trong các trận đấu. Đội không tụt dốc sau phút thứ 70 hoặc 80, họ vẫn duy trì được mức độ thể lực như vậy.”

Pedri, tháng 9 năm 2024 (phỏng vấn Mundo Deportivo)

Đối với những người “lỡ” yêu mến sự mềm mại của tiki-taka, thì bất chấp tất cả những đặc điểm có vẻ trực diện đó, thì Barca vẫn rất hiếm khi tỏ ra vội vã hoặc quá vội vàng trong việc sử dụng bóng. Nghĩa là họ không rườm rà nhưng cũng không phải là đội chơi bóng nhanh. Flick đã xoay sở để mang đến cho đội bóng này một ý định mới, hung hăng hơn trong việc theo đuổi mục tiêu, nhưng không làm mất đi chất lượng kiểm soát bóng đã định hình họ từ lâu.

Trên thực tế, nếu so sánh với mùa giải trước dưới thời Xavi, đội bóng này chỉ chứng kiến sự giảm nhẹ về số đường chuyền trung bình trong mỗi pha chơi, trong khi lại tăng tốc độ di chuyển bóng về phía trước. Theo số liệu tốc độ trực tiếp của Opta, Barcelona lên bóng nhanh hơn tám đội trong mùa giải này (1,81), sau khi chỉ nhanh hơn một đội ở mùa giải trước (1,67), đó là Girona.

Với những pha phối hợp ngắn ở cự ly gần, Barça đẩy và kéo đối phương vòng ra để mở khoảng trống giữa các tuyến và cố gắng thay đổi đội hình phòng ngự của họ. Một khi họ đột phá, việc tấn công tiếp tục ở giữa hay ngoài biên không còn quan trọng nữa. Mục tiêu là phân tán các cầu thủ đối phương và chiếm giữ các khoảng trống kết quả, tùy thuộc vào nơi đối thủ của họ dồn người phòng ngự. Còn khi đối thủ đã dốc toàn lực chặn đường trung tâm thì sao? Không vấn đề gì, vẫn còn đường chuyền cho Yamal.

Một trong những hậu quả rõ ràng nhất của cách bố trí tấn công của Flick là sự gia tăng đột biến ở último pase (đường chuyền cuối cùng). Barcelona đã thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến thành công hơn bất kỳ đội nào khác trong năm giải đấu lớn của châu Âu mùa này (21), và phần lớn trong số đó xuất phát từ các khu vực trung tâm.

Họ chiếm lĩnh trung tâm, luân chuyển bóng với nhịp độ giữa họ, và sau đó tìm cách tung đường chuyền cuối cùng vào nơi đau đớn khi họ đã làm rối loạn hàng phòng ngự và tiền vệ của đối phương. Nếu họ mất bóng trong quá trình này, Barça sẽ vây quanh và tìm cách ngăn chặn mọi cơ hội để đối thủ có thể di chuyển lên phía trên sân.

Pressing là chìa khóa thành công

Một đặc điểm của đội bóng của Flick chắc chắn thuộc về 'DNA của Barça' là hành vi của họ khi không có bóng. Đội bóng này gây sức ép từ phía trước và các tuyến tương ứng cũng làm theo, trong khi xu hướng của họ không thay đổi theo tỷ số.

Đối thủ của Barcelona chỉ đạt trung bình 2,8 chuỗi trên 10 lần chuyền bóng qua lại mỗi trận tại La Liga mùa này, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của họ ở mùa giải trước (5). Bằng cách săn lùng những pha thu hồi bóng nhanh đến mức như vậy, đội của Flick tạo ra hiệu ứng khi liên tục tấn công đối thủ, khiến họ không thể tìm được sự giải thoát khi cầm bóng. Đây là cảnh tượng mà chúng ta đã chứng kiến nhiều lần ở La Liga mùa này, khi Barcelona chấp nhận sẽ có lúc họ phải nỗ lực giành lại thế trận để đổi lấy quyền kiểm soát trong thời gian dài.

Barça đã bắt lỗi việt vị đối thủ 65 lần trong 10 trận đấu đầu tiên của Flick, đây là thành tích cao nhất trong năm giải đấu lớn của châu Âu mùa này với biên độ đáng kể. Thật vậy, 6,5 lần mỗi trận cao hơn gấp đôi mức trung bình của họ trong mùa giải trước tại La Liga (3,1). Tốc độ mà họ chơi việt vị đối thủ của mình là Flick nói một cách khá trắng trợn: chúng tôi biết những rủi ro, chúng tôi biết đối thủ của chúng tôi biết những khả năng, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm.

Tất nhiên, chơi với hàng tiền vệ cao so với Real Madrid không giống như chơi với hầu hết các đội khác. Không có đội bóng nào trong thế giới bóng đá có khả năng trừng phạt hàng tiền vệ cao tốt hơn đội có thể trông cậy vào tốc độ kinh hoàng của Kylian Mbappé, Vinícius Júnior và Rodrygo, Jude Bellingham và Fede Valverde nếu anh ấy muốn tham gia.

Theo nhiều cách, đây có thể là nghịch lý của trận Clásico đầu tiên của mùa giải 2024-25: cả hai đội đều có thể có được loại trận đấu mà họ muốn. Trong nhiều giai đoạn của trận đấu, Carlo Ancelotti sẽ để Barcelona có bóng để đổi lấy không gian phản công, và đội của Flick sẽ có nền tảng để kiểm soát lãnh thổ, miễn là họ có thể thực hiện tốt.

Trong khi với nhiều người, việc đến Bernabéu và chơi với hàng phòng ngự dâng cao có vẻ giống như một nhiệm vụ tự sát, thì Flick lại coi đó là một phần cần thiết để đảm bảo kết quả. Các hậu vệ của Barcelona không thể giành chiến thắng trong cuộc đua với các tiền đạo của Real Madid, nhưng áp lực tập thể của họ có thể cắt đứt chất lượng liên kết giữa các cầu thủ đó.

Lùi lại hay tăng gấp đôi? Có vẻ như chiến lược gia người Đức không đến đây để thực hiện các biện pháp nửa vời, và chuỗi 42 trận bất bại của Real Madrid tại La Liga không hẳn là thành công cho các chiến lược phòng ngự ít tham vọng mà chúng ta đã thấy trước họ.

Trong khi chúng ta thường thấy các đội bóng trên khắp châu Âu thay đổi cách chơi trong các trận đấu lớn với các đối thủ mạnh tương tự, đặc biệt là khi chơi xa nhà, El Clásico là trận đấu mà chiến thắng của Barça gắn liền với bóng đá của họ theo đúng nghĩa đen. Bạn phải quay ngược lại tận tháng 5 năm 2008 để xem lần cuối cùng Real Madrid sở hữu nhiều bóng hơn Barcelona trong một trận Clásico của giải đấu, khi hai đội đã đối đầu với nhau 32 lần ở giải đấu hàng đầu kể từ đó.

Trong khi nhiều thứ đã thay đổi tại Barcelona dưới thời Flick, một số thứ là không thể thay đổi. Gerard Piqué từng nói tiếng còi của Santiago Bernabéu giống như một 'bản giao hưởng' đối với đôi tai của anh ấy, và cách nhanh nhất để đạt được điều đó là, và sẽ luôn là, cướp bóng khỏi Real Madrid và bắt họ chạy.

HỒ VIỆT

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mo-bang-chien-thuat-nang-dong-truc-dien-va-manh-liet-barcelona-cua-flick-da-san-sang-cho-el-clasico-dau-tien-post765332.html