Mồ hôi đổ xuống, đại ngàn thêm xanh

Thêm một hồ nước, Tây Nguyên sẽ thêm xanh. Nhưng để có thêm một hồ nước ở nơi đại ngàn núi non trùng điệp thật không dễ.

Chứng kiến không khí thi công khẩn trương 3 ca liên tục của công nhân, "lính thợ", kỹ sư của Tổng công ty Xây dựng (TCTXD) Trường Sơn và các nhà thầu trên công trường xây dựng hồ chứa nước Ea H'leo 1, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc, người dân chúng tôi thêm hiểu, để có dòng nước mát làm nên sự trù phú của Tây Nguyên, biết bao mồ hôi của công nhân, của những anh Bộ đội Cụ Hồ đã đổ xuống.

Những công trình đẫm mồ hôi "lính thợ"

Trên đây là chia sẻ của Phó chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Phan Tiến Dũng khi tham dự buổi lễ chặn dòng đợt 1 Dự án hồ chứa nước Ea H'leo 1, cách đây mấy ngày. Nói về tầm quan trọng của hồ chứa nước này, ông Dũng cho biết: "Khi hoàn thành hồ chứa nước Ea H’leo 1, cả chục nghìn người dân quanh vùng dự án sẽ được hưởng lợi; 5.000ha đất sẽ có đủ nước tưới. Công trình sớm được hoàn thành ngày nào, người dân sẽ có thêm điều kiện và cơ hội mở rộng sản xuất, trồng nhiều loại cây, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Đây là niềm mong mỏi của người dân địa phương từ nhiều năm qua. Với cách thi công như hiện tại, dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Chúng tôi thấy rõ công nhân trên công trường luôn giữ đúng tác phong quân đội, giữ kỷ luật quân dân, triển khai công việc bài bản, có chất lượng".

 Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc (bên phải) nêu phương án thi công với Phó chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Phan Tiến Dũng (giữa). Ảnh: Xuân Vinh.

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc (bên phải) nêu phương án thi công với Phó chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Phan Tiến Dũng (giữa). Ảnh: Xuân Vinh.

Để có được lời khen như thế thật không dễ dàng. Nhất là khi công việc không thuận lợi. Lấy ngay công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1 làm ví dụ minh họa, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, Phó tư lệnh, Phó tổng giám đốc TCTXD Trường Sơn (Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) cho biết: "Trong thời gian qua, mặc dù các đơn vị thi công của TCTXD Trường Sơn đã có nhiều cố gắng, song do nhiều yếu tố chi phối, tác động làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Nhận thấy việc chậm tiến độ thi công sẽ ảnh hưởng tới tiến độ chung của công trình, ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp quân đội (DNQĐ), lãnh đạo TCTXD Trường Sơn có nhiều năm bám Trường Sơn, bám Tây Nguyên, thông thạo địa bàn Đắc Lắc, đồng thời có nhiều kinh nghiệm thi công các công trình hồ, đập thủy lợi lớn ở miền Trung-Tây Nguyên, TCTXD Trường Sơn đã điều đến đây thêm trang thiết bị, máy móc, kỹ sư, "lính thợ" tinh nhuệ thuộc các công ty, lữ đoàn trực thuộc từ khắp cả nước...

Kết hợp hài hòa văn hóa quân sự với văn hóa doanh nghiệp

Cũng như nhiều DNQĐ, mỗi cán bộ, công nhân thuộc TCTXD Trường Sơn từ nhiều năm qua đều nhận thức sâu sắc: Chỉ khi nào mỗi cán bộ, công nhân trong từng công ty thực sự hài hòa giữa văn hóa quân sự là kỷ luật, tự giác, trách nhiệm với văn hóa doanh nghiệp (VHDN) thì DNQĐ ấy mới có thể tồn tại và phát triển bền vững. "Bởi hơn ai hết, mỗi DNQĐ như TCTXD Trường Sơn đều hiểu rằng, giữ được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế; xây dựng được văn hóa DNQĐ chính là tài sản lớn nhất, thậm chí có tính quyết định trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường", Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc chia sẻ.

Xác định rõ như vậy, TCTXD Trường Sơn đã đưa ra những quyết định nhanh chóng và mang lại hiệu quả rõ rệt. Tiến độ thi công được đẩy nhanh. Theo đánh giá từ Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, sau khi TCTXD Trường Sơn điều thêm nhân lực của Lữ đoàn 384 từ Quảng Trị vào Đắc Lắc, công trường có đủ số lượng công nhân thi công; xe máy thiết bị phục vụ, do đó cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ đề ra. Tại cụm công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1 đến thời điểm hiện tại nhà thầu đã hoàn thành cống dẫn dòng, đường thi công, thi công đơn nguyện đập 6, đơn nguyên tràn 1 đã đạt tới cao trình +385m, đã chặn dòng đợt 1… Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc, để rút ngắn thời gian thi công tránh lũ tiểu mãn, giúp người dân sớm có nước để sản xuất, thời gian tới đây, toàn công trường cần xác định rõ đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, bởi quy mô dự án và khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tiến độ khẩn trương hơn; nhiều hạng mục thi công khó khăn, phức tạp, đòi hỏi theo quy trình công nghệ cao, như: Việc cho áp dụng công nghệ bê tông trọng lực-bê tông lạnh, một công nghệ mới có thể tiết kiệm được nguyên vật liệu, rút ngắn tiến độ nhưng vẫn bảo đảm các tiêu chí về mặt kỹ thuật, rút ngắn tiến độ 7 tháng.

Từ câu chuyện mà TCTXD Trường Sơn vừa giải quyết có thể thấy rõ, khi DNQĐ biết phát huy và kết hợp hài hòa các ưu thế, biết vượt lên khó khăn, khắc phục những thiếu sót, tạo được niềm tin của chủ đầu tư chính là họ đang xây dựng nét đẹp văn hóa DNQĐ. Những việc làm cụ thể của TCTXD Trường Sơn chính là việc làm thiết thực nhất tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế; giữ vững chữ tín trên thương trường, giữ vững tác phong quân nhân, kết hợp hài hòa văn hóa quân sự với VHDN trong thời đại mới chính là hướng đi đúng của các DNQĐ ngày nay.

HOA HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/mo-hoi-do-xuong-dai-ngan-them-xanh-606721