Mở màn trúc trắc

Do CLB Than QN xóa sổ, V.League 2022 chỉ còn 13 đội nên mỗi vòng có 6 cặp đấu (1 CLB nghỉ). Trong ngày mở màn hôm nay 25-2, có 3 trận và trận cầu đinh sẽ là cuộc sớm chạm trán giữa kẻ thách thức số 1 Bình Định và nhà ĐKVĐ Viettel trên sân Quy Nhơn.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng

HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng

Năm ngoái, trong lần đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất sau 12 năm, cũng là chủ nhà nhưng Bình Định đã thua khít khao 0-1. Tuy nhiên, cuộc tái đấu giữa 2 nhà cầm quân, từng là đồng đội bên nhau ở đội tuyển Việt Nam và Thể Công là Nguyễn Đức Thắng và Trương Việt Hoàng chiều nay sẽ rất khác. Ngoài kinh nghiệm hơn, đội bóng đất võ tiếp tục lột xác mạnh mẽ, trở thành đại gia “shopping” tấp nập nhất V.League 2022. Muốn soán ngôi phải trực tiếp lật đổ nhà vua, Bình Định phải chứng thực được khả năng của tham vọng ngay ở trận ra quân.

Trong trận đấu cùng giờ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Hải Phòng. Như SLNA, trận này người ta cũng chờ xem hình ảnh “thay da đổi thịt” của đội khách ra sao dưới tay “ông bầu” Hoàn “pháo” và đặc biệt là HLV Chu Đình Nghiêm, người từng đưa CLB Hà Nội 3 lần đăng quang? Dẫu vậy, chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có nhiều thay đổi tích cực từ cấp thượng tầng đến lực lượng.

Sân Gò Đậu (Bình Dương) mở cửa tối đa đón khán giả sẽ được CĐV xứ Nghệ nhuộm vàng thành chảo lửa thành Vinh giữa lòng đất Thủ để xem màn trình làng của đội bóng quê hương sau khi được “đổi đời” với nhà tài trợ mới. Khá ngạc nhiên, cùng là cựu vương và luôn có vị trí cao hơn nhưng suốt 7 năm qua B.Bình Dương chỉ hòa và thua dù chơi trên sân nhà hay hành quân ra xứ Nghệ. Chiến thắng gần nhất của B.Bình Dương trước SLNA ở V.League phải lùi xa đến tận trận lượt đi mùa 2015 trên sân Vinh (1-0). Thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh hẳn rất muốn xóa cái dớp này, nhưng không dễ chút nào khi SLNA đang hừng hực khí thế mới.

Mới chỉ vén màn nhưng V.League 2022 đã sớm có nhiều điều chờ đợi.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202202/mo-man-truc-trac-3104578/