Mờ sáng phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà thờ giữa trời rét buốt

Một số nữ tu ở nhà thờ giáo họ Tân Hương (xã Nghi Vạn) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên vội ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái được bọc trong chiếc khăn tắm.

Sáng 1/3, ông Phan Công Văn - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, xã đang phát thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ giáo họ Tân Hương lúc rạng sáng.

Bé gái khoảng 3 ngày tuổi đang được các Sơ chăm sóc.

Bé gái khoảng 3 ngày tuổi đang được các Sơ chăm sóc.

Trước đó, khoảng 1h sáng 26/2, một số nữ tu ở nhà thờ giáo họ Tân Hương (xã Nghi Vạn) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên vội ra kiểm tra. Khi ra phía ngoài sân nhà thờ thì phát hiện một bé gái được bọc trong chiếc khăn tắm.

Bên cạnh cháu bé còn có một giỏ đồ gồm bỉm, sữa. Bé nhanh chóng được đưa vào nhà sưởi ấm, kiểm tra sức khỏe.

Được biết, bé gái mới sinh chừng 3 ngày, nặng 4kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Ông Văn thông tin, cháu bé đang được giao cho các sơ tạm thời chăm sóc trong thời gian tìm người thân. Nhiều người trên địa bàn đã liên hệ để nhận bé về nuôi.

5 thực phẩm rẻ tiền giúp tiêu diệt vi khuẩn gây ung thư dạ dày

V. Đồng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/mo-sang-phat-hien-be-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-nha-tho-giua-troi-ret-buot-172220301093820926.htm