Mở tiệm trà sữa và 4 điều ước cho năm 2024
Tri Thức - Znews đã trò chuyện với 5 nhân vật, là những người có độ tuổi, công việc và nơi sống khác nhau, để lắng nghe mục tiêu và kỳ vọng của họ trong năm mới.
Năm 2023 đã đi qua với nhiều biến động. Giữa áp lực kinh tế và làn sóng sa thải, nhiều người cảm thấy giữ được công việc ổn định là điều may mắn. Nhưng cũng có những người mạnh dạn "chuyển mình" để tạo ra sự thay đổi lớn.
Bước sang năm 2024, Tri Thức - Znews đã trò chuyện với 5 nhân vật, là những người có công việc, độ tuổi và nơi sống khác nhau, để lắng nghe mục tiêu và kỳ vọng của họ trong năm mới.
Tập trung cho sự nghiệp, có thêm thời gian bên gia đình
Hồng Anh (23 tuổi, nhân viên văn phòng, sống tại TP.HCM)
2023 với tôi là một năm có nhiều biến động. Thay đổi lớn nhất mà tôi đạt được là tìm được công việc mới.
Trước khi nhận vị trí này, tôi đã có 6 tháng "nằm nhà". Bởi vậy, đây có thể coi là một thành tựu với cá nhân tôi.
Tôi đã mạnh dạn chuyển mình thay vì tiếp tục sống với nỗi lo "không làm được".
May mắn, công việc mới phù hợp với tính cách và định hướng nghề nghiệp của tôi: môi trường làm việc cởi mở, sếp và đồng nghiệp trẻ trung nên nhìn chung mọi thứ có thể gọi là ổn.
Năm vừa qua, tôi cũng đã rời khỏi mối quan hệ kém lành mạnh và tập trung nhiều hơn cho bản thân. Tôi bắt đầu đăng ký tập gym, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn và mở lòng để chia sẻ vấn đề của mình.
Trong năm 2024, mục tiêu lớn nhất của tôi là tập trung phát triển sự nghiệp, thử nhiều thứ và học hỏi hơn nữa.
Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, cả vẻ bên ngoài và sức khỏe thể chất - tinh thần bên trong.
Tôi hy vọng năm tới có nhiều thời gian hơn cho gia đình, vì thời gian qua đi làm bận rộn đã không có nhiều lịch hoạt động hay ăn uống cùng ba mẹ.
Xây dựng được tiệm trà sữa
Mai Đặng (20 tuổi, Bình Dương, kinh doanh trà sữa - bánh tráng)
Năm vừa qua, tôi có sự thay đổi lớn khi thực hiện được bước chuyển trong công việc kinh doanh: lần đầu mở tiệm trà sữa offline sau 3 năm bán online.
Tới những tháng cuối năm 2023, tôi có tích lũy được một số vốn nhỏ nên mạnh dạn thử sức bán hàng tại chỗ. Nói là tiệm nhưng thật ra là một chiếc xe di động nhỏ để bán trước nhà.
Tôi bất ngờ khi được nhiều người ủng hộ và trở thành khách quen, thường xuyên "cháy hàng".
Đối với tôi, năm 2023 dù có những vất vả trong thời gian đầu chuyển đổi kinh doanh, nhưng đã quá tuyệt vời, không có gì nuối tiếc.
Sang năm 2024, tôi có khá nhiều mục tiêu và dự định. Kế hoạch gần nhất chính là mua được một chiếc tủ lạnh lớn hơn để đựng trà, vì hiện tại đang "để ké" tủ của mẹ.
Một mục tiêu lớn hơn tôi đang phấn đấu là xây được một tiệm trà sữa hoàn chỉnh, để đón được nhiều khách hơn, phát triển việc kinh doanh.
Tích lũy tài chính, có sức khỏe dồi dàoLê Thanh Thản (27 tuổi, nhân viên tại công ty bất động sản, sống ở TP.HCM)
Trong một năm qua, điều lớn nhất tôi thay đổi được chính là cải thiện sức khỏe.
Mục tiêu mà tôi hoàn thành cũng liên quan đến sức khỏe, khi đi tiêm nhiều loại vaccine mà mình nghĩ là sẽ bảo vệ bản thân, nâng cao sức khỏe.
Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa thì sức khỏe vẫn quan trọng, có sức khỏe mới có thể cống hiến và làm việc.
Sang năm mới 2024 tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại, và có thể sẽ tìm thêm công việc ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập, tích lũy tài chính.
Kỳ vọng lớn nhất trong năm 2024 là sức khỏe bản thân, gia đình sẽ dồi dào.
Phát triển bản thân, lấy bằng ngoại ngữHuỳnh Tuyết Vy (28 tuổi, nhân viên truyền thông, sống tại TP.HCM)
Trải qua một năm 2023 đầy biến động, giữa làn sóng sa thải, tôi thấy may mắn khi mình vẫn giữ được công việc ổn định, phúc lợi tốt.
Tôi cũng đã đạt được một số mục tiêu đề ra như đi du lịch nhiều hơn, vài chuyến trong nước và có cả nước ngoài.
Tôi cũng đã quyết tâm học thêm tiếng Anh và ngoại ngữ mới.
Nhìn tình hình kinh tế chung, dự đoán năm 2024 sẽ khó khăn hơn nên tôi dự định siết chặt chi tiêu. Năm vừa rồi tôi du lịch khá nhiều, tốn kém một khoản lớn nên cũng cần bảo vệ "sức khỏe" tài chính của mình.
Mong muốn lớn nhất trong năm mới của tôi là phát triển bản thân hơn nữa trong lĩnh vực chuyên môn và đặt mục tiêu thi để lấy các bằng ngoại ngữ.
Mong muốn sức khỏe, bình anNguyễn Thị Phương Thanh (44 tuổi, giáo viên tại Nghệ An)
Bên cạnh công việc chính, tôi còn kinh doanh thêm về dòng sản phẩm mỹ phẩm, sức khỏe.
Năm vừa qua thực sự là giai đoạn kinh tế khó khăn. Bởi vậy, tôi đã phải cố gắng, gồng gánh nhiều hơn để có kinh tế ổn định, lo cho hai con đang đi học.
Với tôi, các con là động lực lớn nhất trong cuộc sống.
Vì vậy năm mới, tôi không mong gì hơn là hai con học tốt. Mong rằng con gái lớn đang học đại học sẽ ra trường thuận lợi.
Tôi cũng mong cả gia đình có được sức khỏe tốt, giữ năng lượng tích cực. Tôi nghĩ rằng giữ được tinh thần lạc quan thì có thể vượt qua mọi thứ, bất kể trước mắt là nhiều khó khăn.
Nguồn Znews: https://znews.vn/mo-tiem-tra-sua-va-4-dieu-uoc-cho-nam-2024-post1452144.html