Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Với tấm lòng nhân đạo cao cả, hiện nay có rất nhiều người luôn sẵn sàng hiến dâng những giọt máu của mình để giành giật lại sự sống cho con người.

Trong 146 người của tỉnh được vinh danh tại “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14-6-2019”, TP. Sóc Trăng có 14 người được tuyên dương, trong đó có 4 người hiến máu từ 20 lần trở lên. Họ là lớp người kế thừa những nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân” của người đi trước, dòng máu này vơi đi, dòng máu khác lại đầy, cứ vậy mà luân phiên kết nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hùng trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2019. Ảnh: H.Như

Đạt được thành tích đáng kể trên là do địa phương có rất nhiều những tình nguyện viên tích cực, luôn trong tư thế sẵn sàng xem việc hiến máu tình nguyện (HMTN) không chỉ là phong trào mà còn là hoạt động thường xuyên. Phương châm “Giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” đã trở thành lý tưởng sống cao đẹp ngày càng được nhân rộng trong mọi tầng lớp nhân dân thành phố. Một trong những người có công lớn đó phải kể đến ông Trần Văn Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Khóm 5, Phường 3 (TP. Sóc Trăng) và vợ ông vốn xuất thân từ một người lính Cụ Hồ. Ông Hùng đưa cho tôi một hàng dài danh sách tên, tuổi, nhóm máu, số lần hiến của mọi người, được ông tỉ mỉ ghi lại trong quyển tập. Mỗi đợt HMTN, ông đều trực tiếp gọi điện thoại mời từng người. Gia đình ông có tổng cộng 5 người hiến. Có thể nói vợ chồng ông luôn đồng hành trong những đợt HMTN, ông 20 lần, vợ ông là bà Trần Thị Nga 19 lần. Bà Nga kể: “Có một lần hội cấp trên thông báo cần người cho máu sống. Đêm đó ổng bàn chuyện và rủ tôi đi cùng vì tôi cùng nhóm máu A với ổng. Thế là sáng hôm sau, chúng tôi khăn gói theo đoàn lên Cần Thơ hiến. Từ đó trở đi năm nào tôi cũng cho máu khoảng 2 lần”.

“Nếu không có những người thực hiện nghĩa cử này thì các bệnh viện khó đáp ứng nguồn máu dự trữ sẵn, có thể dẫn đến tình trạng bệnh nhân tử vong vì thiếu máu cấp cứu. Vì lẽ đó mà tôi đã tham gia HMTN” - cô Văn Kiều Lam - cán bộ Nhà Thiếu nhi tỉnh, người có 25 lần HMTN bày tỏ. Nhìn dáng người mảnh khảnh, ít ai nghĩ cô từng là vận động viên cầu lông rất giỏi. Có lẽ vì đã qua lớp tập huấn tuyên truyền HMTN, hơn ai hết cô rất am hiểu việc hiến máu, có lần vì lý do cá nhân nên bỏ lỡ đợt HMTN trong năm, liền sau đó cô thu xếp công việc tự nguyện vào bệnh viện để hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Có thể nói là từ khi có phong trào HMTN, cô Lam không hề bỏ sót đợt nào.
Theo sự hướng dẫn của ông Diệp Chấn Phương - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu sống Phường 5 (TP. Sóc Trăng), tôi tìm đến gia đình bà Trần Thị Kim Hoa - thành viên của CLB. Cả gia đình bà Hoa 5 nhân khẩu, sống trong căn nhà tình thương cấp 4, rộng chưa đến 24m2 được xây tạm trong khuôn viên chùa Som Rong. Nguồn thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ của chồng và làm mướn thời vụ của bà. Điều lạ là khi nghe tôi nhắc đến chuyện hiến máu thì người phụ nữ này trở nên hồ hởi, bà khoe vừa mới nhận giấy khen, biểu trưng và vài trăm ngàn của Tỉnh hội. Được biết tính luôn đợt tháng 4 rồi, bà Hoa đã 9 lần hiến máu, bà còn vận động những người hàng xóm tham gia hiến như mình. “Tui nói, cho máu không sao hết, vẫn mạnh khỏe bình thường, còn được tiền nữa, mình có gì được bệnh viện cho máu lại nữa, sợ thì cho ít thui” - bà Hoa chia sẻ. Bà cho biết khi có đợt thông báo đi HMTN là ở xóm bà vui lắm, mọi người rủ nhau đi 5 đến 6 người, cũng có người đã tới nơi rồi lại sợ kim tiêm nên nằng nặc đòi về, bà Hoa cất giọng cười vang khi kể đến điểm đó.

Trước đây khi chưa có phong trào HMTN, bác Nguyễn Văn Dững hành nghề chạy xe ôm, được biết đến là người chuyên bán máu cho bệnh viện, mỗi năm có khi bác bán đến 6 lần. Dù ở tuổi 60, nhưng vẻ ngoài rắn rỏi, mặt hồng hào, bác bảo đây là lần hiến cuối cùng của bác (16 lần) vì người ta không cho nữa. Hay cô Trương Thị Thu Vân - giáo viên Trường Mẫu giáo Mai Hoa, 31 lần hiến máu, năm 2018, chính thức ghi tên vào danh sách hiếm hoi những người của tỉnh hiến xác cho y học… Hơn 18 năm qua, cô đã âm thầm chia sẻ với niềm hạnh phúc “đâu đó sẽ có người được cứu sống bằng máu của mình”.

Qua tìm hiểu từ phong trào thực tế HMTN của thành phố, được gặp gỡ những con người đã từng trích một phần máu của mình cho người cần, tôi vô cùng kính phục. Hầu hết họ đều nhận thức được mục đích và ý nghĩa cao cả của việc hiến máu nhân đạo, hiến máu là tạo phúc cho con cháu, thậm chí số tiền được nhận theo chế độ phục hồi lại sức khỏe sau khi hiến có người cũng không lấy. Tôi tin rằng, dù người HMTN là thành phần nào trong xã hội đi nữa, thì những người may mắn được nhận những giọt máu sạch, đẹp ấy, sau khi thoát khỏi “bàn tay tử thần”, ắt hẳn cuộc đời của họ sẽ thay đổi rất lớn, vì trong dòng máu của họ chứa sự năng động, nhiệt tình của cô Lam, tấm lòng thiện nguyện của ông Hùng, sự chất phác, siêng năng, hiền lành của bà Hoa, sự khỏe mạnh của bác Dững và tư tưởng tiến bộ, nhân văn của cô giáo Vân và nhiều người khác nữa...

Ngọc Nhân

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/chung-suc-vi-nhan-dao-chu-thap-do-vi-moi-nguoi-o-moi-noi/moi-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai-29779.html