'Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'

Hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào lớn hiện nay của toàn xã hội, là hoạt động đầy ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn, thể hiện sâu sắc đạo lý 'thương người như thể thương thân' của dân tộc ta. Đó là nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng. Với suy nghĩ 'mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại', anh Võ Phong Tỏa (SN1981), ở thôn Phước An, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng đã 24 lần tình nguyện hiến máu cứu người.

Anh Võ Phong Tỏa tham gia hiến máu nhân đạo năm 2020

Anh Võ Phong Tỏa tham gia hiến máu nhân đạo năm 2020

Khi được hỏi về lần đầu tham gia hiến máu, anh Tỏa cho biết: “Đó là lần hiến máu nhiều cảm xúc đối với tôi. Gia đình cũng như bản thân rất lo lắng, không biết hiến máu có sao không, có ảnh hưởng đến sức khỏe không, rồi máu của mình có lấy được không… Tuy nhiên, lần hiến máu thứ nhất của tôi đã thành công”.

Sau lần hiến máu ấy, cùng với chế độ ăn uống điều độ, tập luyện thể thao nên anh Tỏa thấy ngày càng khỏe, tinh thần vui hơn vì đã làm được việc giúp ích cho xã hội, được gia đình đồng tình ủng hộ. Đến nay, anh Tỏa đã tham gia hiến máu 24 lần. Ngoài ra, anh còn tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Anh kiên trì thuyết phục, chỉ ra những mặt lợi và hiệu quả từ hiến máu nhân đạo. Đến nay, nhiều người thân trong gia đình anh đã tích cực tham gia. Chị Nguyễn Thị Mận - vợ anh đã tham gia hiến máu 8 lần. Em trai anh hiến máu 20 lần.

Chị Nguyễn Thị Mận chia sẻ: “Ban đầu, tôi rất lo lắng vì sợ kim tiêm. Nhưng được chồng động viên, giải thích nên tôi yên tâm và đã tham gia. Bản thân nhận thấy đây là hoạt động có ích cho xã hội, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch nên cần phải làm và lan tỏa nhiều người cùng tham gia. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu đến chừng nào không thể nữa thì thôi”.

“Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa và thiết thực, vì những giọt máu của mình có thể giúp ích cho nhiều sinh mệnh. Tuy nhiên, một người không thể hiến được nhiều máu và nhiều lần trong năm, do đó rất cần sự đồng lòng, tình nguyện tham gia của nhiều người. Đây là hoạt động rất cần thiết và luôn cấp bách, bởi “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” - anh Tỏa bày tỏ tâm tư.

Với tâm niệm “sống là cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình” và tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, anh Võ Phong Tỏa đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2020.

Nguyễn Diễm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/127584/moi-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai