Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Năm học 2024-2025 đã đến. Cùng với các địa phương trong cả nước, các em học sinh và thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang háo hức đón chào năm học mới với những kỳ vọng, tinh thần phấn khởi và sự quyết tâm đạt được kết quả cao nhất trong giảng dạy, học tập.

Học sinh háo hức bước vào năm học mới

Sau những ngày nghỉ hè được vui chơi giải trí, em Trương Hoàng Ngọc Hà, học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lập, thị xã Chơn Thành cảm thấy rất vui mừng khi bước vào năm học mới. Hà cho biết: “Em đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và quần áo mới. Em quyết tâm trong năm học này sẽ cố gắng thi đua học tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”. Còn em Trần Minh Tiến, lớp 8A, Trường THCS Minh Lập chia sẻ: “Em rất vui bởi vào năm học mới được gặp lại bạn bè, được thầy cô truyền đạt cho nhiều kiến thức mới. Em sẽ cố gắng học tập để đạt học sinh xuất sắc trong năm học 2024-2025”.

Đối với Mai Hoàng Yến, học sinh Trường Tiểu học Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, mỗi ngày đến trường là một ngày vui vì em được thầy cô dạy bảo, được vui chơi cùng bè bạn. Là học sinh cuối cấp I, Yến quyết tâm sẽ học thật tốt để được tham gia các cuộc thi Violympic Toán, tiếng Anh IOE...

Em Hồ Quỳnh Như, học sinh lớp 12D1, Trường THPT thị xã Bình Long cho hay, năm học này rất quan trọng với học sinh cuối cấp, vì vậy bên cạnh niềm vui năm học mới, em cũng khá hồi hộp và lo lắng. Chính vì vậy, em luôn nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm hơn với việc học, với sức khỏe cũng như tương lai của chính mình.

Em Trần Minh Tiến, lớp 8A, Trường THCS Minh Lập cho biết sẽ phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập

Em Trần Minh Tiến, lớp 8A, Trường THCS Minh Lập cho biết sẽ phấn đấu đạt kết quả tốt trong học tập

Em Mai Hoàng Yến, học sinh Trường Tiểu học Tiến Thành

Em Mai Hoàng Yến, học sinh Trường Tiểu học Tiến Thành

Em Hồ Quỳnh Như, lớp 12D1, Trường THPT thị xã Bình Long

Em Hồ Quỳnh Như, lớp 12D1, Trường THPT thị xã Bình Long

Kỳ vọng của thầy cô

2024-2025 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 1 đến lớp 12. Vì thế, thầy cô giáo đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào năm học này.

Công tác tại Trường THPT thị xã Bình Long gần 20 năm, năm học 2024-2025, cô giáo Phạm Thị Minh được phân công chủ nhiệm lớp 10A11. Cô Minh chia sẻ: Học sinh đầu cấp sẽ có nhiều bỡ ngỡ nhưng với truyền thống hiếu học của nhà trường, tôi mong thế hệ học sinh lớp 10 năm nay sẽ tiếp nối thành tích của trường, đạt nhiều kết quả cao trong học tập. Qua đó cùng với nhà trường vững bước thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần đưa thành tích học tập của tỉnh đi lên.

Thầy Nguyễn Sỹ Trọng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành cho biết: Các thầy cô của trường đều tự tin và háo hức chuẩn bị cho năm học mới. Đặc biệt là với các chính sách quan tâm của Nhà nước dành cho ngành giáo dục như: tăng lương, chuyển xếp lương... là động lực để thầy cô phấn đấu.

Còn thầy Lê Xuân Hải, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du (TP. Đồng Xoài) hy vọng năm học mới với việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh sẽ nỗ lực không ngừng để đạt được ước mơ của mình, đặc biệt là với các em khối 12. Trong bối cảnh nhiều thách thức đặt ra đối với giáo viên và học sinh cuối cấp, thầy Hải hy vọng: “Chúng ta sẽ cùng chung tay nỗ lực thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng hành cùng học sinh cuối cấp để đạt được ước mơ của mình”.

Thầy Nguyễn Nhật Trường, Phó Bí thư Đoàn trường THPT chuyên Quang Trung (TP. Đồng Xoài) kỳ vọng: “Thầy và trò trường chuyên Quang Trung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của trường, cố gắng, quyết tâm gặt hái được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi, đặc biệt là thi học sinh giỏi quốc gia, có giải quốc tế… để đưa vị thế của giáo dục tỉnh nhà thăng hạng trong bản đồ giáo dục Việt Nam, góp phần đưa vị thế của giáo dục Việt Nam vươn tầm quốc tế”.

Cô Phạm Thị Minh, giáo viên Trường THPT thị xã Bình Long mong học sinh lớp 10 năm nay sẽ tiếp nối thành tích của trường, đạt kết quả cao trong học tập

Thầy Nguyễn Sỹ Trọng (áo sọc ca rô xanh), Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành cho biết các thầy cô của trường đều háo hức chuẩn bị cho năm học mới

Ngọc Huyền - Đặng Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/162231/moi-ngay-den-truong-la-mot-ngay-vui