Môi trường bóng đá khắc nghiệt của The Blues

HLV Potter bị sa thải vì thành tích không tốt tại Chelsea

Graham Potter đã bị ban lãnh đạo CLB Chelsea sa thải. Đây là điều đã được dự báo. Điều mà nhiều người quan tâm lúc này là Chủ tịch Todd Boehly sẽ có được bài học gì khi chọn HLV cho đội bóng thành London. Bóng đá hiện đại là cuộc chơi của năng lực tài chính, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định đến thành công của một tập thể.

Chủ tịch Todd Boehly vội vàng

Todd Boehly thay thế Abramovich nắm quyền quản lý CLB Chelsea đã từng là câu chuyện lấy đi nhiều giấy mực của báo chí nước Anh. Tuy nhiên, điều này có vẻ như chưa dừng lại với Chelsea, khi họ đang tự tạo ra câu chuyện riêng biệt tại nước Anh với cách làm bóng đá rất… Todd Boehly.

Trong những ngày đầu tiên làm việc với môi trường bóng đá, Todd Boehly nói rằng ông không phải là Abramovich. Chelsea phải là đội bóng có “văn hóa Anh”, lối chơi và cách làm việc phải có sự độc đáo của nước Anh. Nói chung, với chủ tịch Todd Boehly, Chelsea phải khác trước. Quyết định đầu tiên của Chủ tịch Todd Boehly là sa thải HLV Tuchel - người đang để lại dấu ấn rõ nét tại The Blues và không đáng phải nhận quyết định thôi việc một cách bất ngờ như vậy. Nhưng đội bóng là của Todd Boehly, không ai chống lệnh được.

Graham Potter xuất hiện tại băng ghế huấn luyện tại CLB Chelsea cũng khiến nhiều người “té ngửa”. Ông là HLV triển vọng tại giải Ngoại hạng, nhưng chưa có thành tích đáng kể trên băng ghế huấn luyện; việc nắm quyền chỉ đạo với một đội bóng lớn và phức tạp như đội bóng thành London được nhiều người cho là vượt qua khả năng và tầm ảnh hưởng của cựu HLV Brighton.

So với thời điểm sa thải Tuchel, hoàn cảnh của Chelsea hiện nay khủng hoảng hơn rất nhiều. Họ chỉ giành được 4 chiến thắng trong năm 2023 và đội bóng áo xanh hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng (kém 11 điểm so với vị trí dự Champions League). Tại Champions League, họ sẽ gặp Real ở tứ kết. Trong bối cảnh lộn xộn và mất phương hướng như hiện nay, thật khó để tin rằng đại diện nước Anh sẽ vượt qua CLB xuất sắc nhất tại sân chơi Champions League như Real. Nói dễ hiểu, Chelsea có thể sẽ có mùa giải trắng tay trong năm đầu tiên dưới triều đại chủ tịch Todd Boehly, dù ông đã chi nhiều tiền hơn Abramovich.

Tổng quan câu chuyện, tình cảnh hiện nay của Chelsea bắt nguồn từ ý chí của Todd Boehly. Ông đập đi một “biểu tượng” trong lòng khán giả và tự tay xây một con người khác lên. Nhưng HLV Potter không cầm quân giỏi hơn Tuchel, chỉ là cựu HLV Brighton là người Anh và dễ nghe, dễ bảo hơn trong mắt chủ tịch Todd Boehly.

Tương lai nào cho Chelsea?

Dưới thời ông chủ Abramovich, Chelsea được cho là tập thể cá tính và một đội bóng có hướng đi đúng để trở thành thế lực của bóng đá Anh và lục địa già. Tuy nhiên, khi Todd Boehly đến, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu có vấn đề. Điều hành một CLB bóng đá là cả một vấn đề. Nó không đơn giản là việc chi tiền và thể hiện mong muốn cá nhân để áp đặt tất cả.

Khi Todd Boehly đến, Chelsea đã chuyển cho Brighton 21,5 triệu bảng để mua lại hợp đồng của Potter, đồng thời trả cho HLV người Anh mức lương 12 triệu bảng/năm. Không dừng lại ở đó, chưa cần Potter than vãn thiếu quân, Boehly đã vội bổ sung nhân sự ồ ạt. Chỉ riêng một mùa giải, The Blues đón về 17 tân binh (cả mua và mượn), trị giá gần 600 triệu bảng.

Có thể khẳng định rất ít HLV thành công với một đội ngũ lộn xộn như vậy. Từ người cũ tới tân binh, Potter đều chưa có đủ thời gian để quen thuộc, chứ đừng nói là tìm ra vị trí phù hợp để sắp xếp họ. Nhưng vì mãi nghe theo ông chủ Todd Boehly và cắn răng xoay xở, hậu quả là HLV mất việc chỉ sau chưa đầy 9 tháng làm việc tại đội bóng thành London.

Trong thông báo mới nhất, trợ lý Bruno Saltor sẽ tạm thời dẫn dắt Chelsea trong thời gian tìm chiến lược gia thay thế. Chelsea còn 10 trận ở giải Ngoại hạng để cứu vãn tình thế và một trận tứ kết ở Champions League. Họ sẽ hành động để chọn một trong những ứng viên tiềm năng gồm có: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann và Zinedine Zidane.

Trong số những ứng cử viên này, ai cũng có lợi thế và tài năng để điều hành một CLB lớn như Chelsea. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu từ cấp thượng tầng với những bài học đắt giá dành cho ông chủ Todd Boehly. Nếu không rút kinh nghiệm, dùng tiền để thể hiện ý chí chủ quan, rất có thể The Blues tiếp tục trượt dài, bất chấp những HLV hàng đầu về làm việc tại sân Stamford Bridge.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/297127/moi-truong-bong-da-khac-nghiet-cua-the-blues.html